Chẳng biết vì lý do gì nhưng những ngày gần đây người dân sinh sống quanh công viên Rego, quận Queen (Mỹ) liên tục báo cáo tới sở cảnh sát New York về tình trạng bị một nhóm những "kẻ lạ mặt" tấn công hung bạo, đó chính là lũ sóc hoang sống ở công viên.
Ai cũng nghĩ rằng sóc là loài vật thân thiện, chỉ thích ăn hạt dẻ và nhanh chân chạy trốn khi nhìn thấy người nhưng thực tế thì không thể phũ phàng hơn. Chúng sẵn sàng tấn công và "khô máu" với bất kỳ ai có ý định lảng vảng gần nơi chúng sống.
Người dân Mỹ hoảng hồn khi bị lũ sóc đầu gấu tấn công.
Các cư dân sinh sống quanh nơi này bày tỏ sự sợ hãi sau hàng loạt vụ tấn công của những kẻ đầu gấu và điển hình là trường hợp của cô Micheline Frederick - người bị cắn tới mức chảy máu.
"Tôi từng nghĩ làm sao sóc có thể tấn công người cho đến khi bản thân bị cắn. Chúng lao đến và cắn chảy máu ngón tay tôi. Chúng tôi thực sự đã vật lộn trong tuyết và máu ở khắp nơi. Lũ sóc rất đáng sợ, chúng cắn chặt và không chịu buông", Micheline kể.
![]() |
Micheline Frederick bị cắn đến mức chảy máu. Ảnh: ABC7 NY |
Cuối cùng, chúng biến mất và để lại một bãi chiến trường với màu trắng của tuyết trộn với màu đỏ của máu theo đúng nghĩa.
Sau khi bị tấn công vào ngày 21/12, Micheline đã tiêm phòng bệnh dại và cố gắng cảnh báo những người hàng xóm. Nhưng sau đó họ vẫn bị tấn công.
Vinati Singh, một người hàng xóm sống gần đó, cho biết, lần đầu, chúng cố gắng bò lên túi rác và trèo lên chân nhưng tôi đẩy được hết ra. Đến lần thứ hai, chúng ở ngay cửa ra vào khi tôi đang vào nhà".
![]() |
Lũ sóc điên tấn công người dân. Ảnh: ABC7 NY |
Theo báo cáo, ít nhất ba người khác trong khu vực đã báo cáo bị một con sóc tấn công.
Những cuộc tấn công từ lũ sóc điên liên tục xảy ra khiến người dân sống buộc phải chế thuốc xịt hơi cay để có thể bảo vệ bản thân và phản công lại lũ sóc mỗi khi ra khỏi nhà.
Cục Y tế thành phố New York cũng khuyến cáo người dân rằng việc bị sóc cắn không thể gây bệnh dại, nhưng tránh được thì cứ tránh đi cho lành.
Minh Phương (Theo LadBible)