Hà NộiBực bội khi con trai 6 tuổi mãi không nhớ 3+5=8, lại nghe tiếng con một tuổi khóc đòi mẹ, chị Quỳnh tự hỏi "Mấy nữa học online biết làm sao?".
Khi Joan Martin nghe tin Biden là Tổng thống đắc cử, nữ y tá về hưu kiêm người ủng hộ nhiệt thành của Trump thấy rất bất an.
AnhÁm ảnh của đợt dịch Covid-19 lần đầu vẫn còn, các nhân viên y tế nước Anh sợ hãi khi đối mặt làn sóng lần hai.
Cảm xúc căng thẳng khi phải quay lại trường học có thể khiến trẻ sa sút trong học tập, khó duy trì tình bạn hoặc gặp rối loạn lo âu.
Hà TĩnhBốn lần được bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, Tuệ, 23 tuổi, đã phải trải qua những ngày hoang mang, thấp thỏm vì không biết "nCoV gọi tên mình lúc nào".
Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. Trước đây tôi trải qua đợt phẫu thuật khá nặng, sau đó sức khỏe và thể trạng giảm sút nhiều.
Sandy Cobarrubias, một lao động nhập cư không có giấy tờ, từ chối tới bệnh viện khám nCoV vì sợ đánh mất cơ hội lấy thẻ xanh.
Tôi 23 tuổi, làm chuyên ngành marketing. Ba mất sớm do bạo bệnh, mình mẹ gồng gánh nuôi lớn tôi nên người.
Nhiều người dân Italy đang bị nhấn chìm trong cảm xúc lo âu vì Covid-19, khiến họ luôn lo sợ mọi thứ đều có thể là nguồn lây bệnh.
Tôi 34 tuổi, vợ bằng tuổi, có hai cô con gái xinh xắn, kháu khỉnh và rất ngoan ngoãn. Từ bé tôi đã sợ ma, lớn lên chẳng giảm chút nào.
Nghe con trai út kể hôm trước phải chia nhỏ miếng bí đỏ xào và ăn thật chậm, nếu ăn nhanh cả miếng sẽ buồn nôn, chị Khánh (Hà Nội) giật mình.
Thỉnh thoảng tôi chợt thấy ruột gan bồn chồn, sau đó thường có tin không vui. Có phải đó là giác quan thứ sáu? (Yên)
Tiền bạc, công việc, nuôi dạy con... là những stress phổ biến.
Nhiều học sinh lớp 9 bất ngờ khi Lịch sử được chọn để thi đầu vào THPT, có em đăng ký hai lớp học thêm ngay khi biết tin.
Khi cảm thấy căng thẳng về một vấn đề nào đó, bạn hãy tự hỏi mình có giải quyết được không hay chỉ đang phí công vô ích.
Tổng thống Mỹ lo về khả năng bị luận tội ở hạ viện song tự tin rằng quyết định này sẽ không được thượng viện thông qua.
Con người có thể gặp những giấc mơ đáng sợ do lo lắng, phiền muộn hoặc chỉ do ngẫu nhiên.
Tôi thấy lo lắng cho các em khi trải qua một bi kích đầy tính người.
Gần một nửa trẻ em không biết bơi khi rời trường tiểu học khiến Bộ Giáo dục Anh phải đưa ra biện pháp.
Khi bị mọi người xung quanh chê bai, tôi dễ bị xuống tinh thần, nhưng nếu họ động viên hay khen ngợi, tinh thần tôi lại lên.