Khi không phải là một người thông minh kiệt xuất hay tài giỏi hơn người, hãy cứ chọn một công việc ổn định, không làm chủ thì làm nhân viên.
Một nông dân chăm chỉ sản xuất chỉ gọi là sung túc, nhưng nếu kinh doanh nông nghiệp thì ông ta sẽ giàu lên nhanh chóng.
"Phi thương bất phú" chắc ai cũng từng nghe câu này rồi và trước đây tôi đã từng mặc định đây là điều đang diễn ra.
Làm chủ từ 24 tuổi, 12 năm sau, tôi vẫn lẹt đẹt sống qua ngày, trong khi bạn bè làm công ăn lương đã có nhà, xe đầy đủ.
Khi công ty riêng phát triển đến một mức độ, tôi lại quyết định dẹp bỏ để quay về làm công ăn lương.
Nếu chưa thử làm chủ, làm sao bạn biết mình sẽ là ông chủ sống lay lắt hay một người thành công?
Tại sao phải cố làm ông chủ sống lay lắt qua ngày khi cuộc đời đã định sẵn bạn là một người thợ có chuyên môn cao.
'Cứ thất bại, rồi sẽ thành công', nhiều người mang tư tưởng đó khi khởi nghiệp, nhưng một đời người có thể chờ được bao nhiêu lần thất bại.
Nếu không có may mắn, cơ duyên thần kỳ hay được sự hậu thuẫn lớn về tái chính, bạn sẽ khó thành công khi làm ông chủ tay ngang.
Người có năng lực nhưng không có thâm niên khó được đề bạt vào những vị trí chủ chốt trong công ty vì lãnh đạo sợ nhân viên lại nhảy việc.
Tôi làm việc cật lực, từ khi còn ở trọ căn nhà 15 m2 đến khi có nhà trong hẻm, nhà mặt tiền nhưng vẫn không thấy vui vẻ.
Làm chủ một doanh nghiệp nhỏ có thu nhập cao hơn người làm thuê cho công ty lớn nhưng không có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tôi làm công 10-12 giờ mỗi ngày thì chỉ cực thân, nhưng mở tiệm buôn bán làm 18 tiếng vẫn còn thêm nặng đầu.
Thay vì phải nhập 100% văcxin lở mồm long móng cho gia súc nay Việt Nam chủ động sản xuất trong nước và bán ra thị trường.
Có những người thích hợp kiến tạo sự nghiệp riêng, cũng có người chỉ hợp với việc 'làm thuê' cho các tập đoàn lớn.
Làm được nửa năm thì lương của tôi tăng lên 3,5 triệu, do được bao ăn, ở nên tiền lương của tôi vẫn còn nguyên vẹn.