Thay chiếc áo phông mặc trong giờ dạy online bằng áo bảo hộ, chào hai đứa con, thầy Nam chạy xe 20 km vào trung tâm thành phố, bắt đầu công việc của một shipper.
Bị nhầm là xe ôm trong một lần đến trường đón con, Du - thạc sĩ kinh tế đồng thời là giáo viên tiếng Anh - quyết định thử nghề này.
Trung QuốcThi thể người đàn ông nằm trơ trọi gần hồ nước, trên cổ không chỉ in hằn vết siết dây mà còn có vết cắt dao.
Rời Venezuela với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng những người phụ nữ chạy sang Colombia buộc phải bán thân vì không tìm được việc.
Mức lương nghề giáo thấp buộc nhiều người xin làm thêm ở cửa hàng quần áo, đồ ăn nhanh ngoài giờ giảng.
Mỗi tuần, Aye Min Htun lại cầu nguyện mình có thể tìm được hồng ngọc để đổi đời. Cậu chỉ là một trong hàng nghìn người đang kiếm sống tại các mỏ đá quý của Myanmar.
Từ ngày 1/7, giá trị tài sản dù dưới 2 triệu đồng nhưng là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hay kỷ vật có giá trị về mặt tinh thần... thì đạo chích sẽ bị xử lý hình sự chứ không được "tha" như quy định cũ.
Chanel Cartell và Stevo Dirnberger viết trên blog rằng truyền thông đã giấu đi mặt trái thực tế trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới đẹp như mơ của họ.
Tiền thì không có mà mỗi lần gọi điện về quê lại nghe mất mùa, bão lụt khiến tôi rất buồn. Nhiều lúc tôi trách số phận không được ăn học đến nơi đến chốn nên mới khổ như thế này.
>> 32 tuổi, 2 con, sống bám vào vợ
Đã bốn năm qua, cứ mỗi sáng thứ hai, Seijin Roh, một thợ may người Hàn, lại thức dậy vào lúc 4h sáng, tắm rửa và mặc đồ rồi đi xe sang Triều Tiên. Nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, bà Roh có thể ngay lập tức bị bắt làm con tin.
> Seoul bình thản trước đe dọa chiến tranh
> Người Hàn ở biên giới không sợ chiến tranh