Tôi chưa từng dám nghĩ tới yêu đương vì bản thân còn không xong, làm gì có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Tôi từng gặp tai nạn, bị gãy cột sống và nằm liệt, sau năm năm cố gắng đã có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Từ sau mối tình đầu tiên, tôi chưa thể yêu thêm ai, còn tình cũ đã yêu thêm hai người rồi.
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có. Rồi việc kinh doanh thất bại, kinh tế gia đình tuột dốc, ba mẹ ly thân, bán hết tài sản trả nợ, tôi về sống với ngoại.
Tôi là đứa trẻ không may mắn vì được sinh ra trong gia đình không hạnh phúc.
Tôi là nam, con út trong gia đình, bố lấy mẹ sau khi có một đời vợ. Khi tôi chào đời, bố 60 tuổi và mẹ 40 tuổi, các anh chị đều hơn tôi nhiều tuổi.
Hôm nay tôi viết ra những dòng tâm sự này để khép lại chuyện tình cảm với một người mình đã yêu thương qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.
Gần 40 tuổi, anh Chiến chưa có ý định kết hôn khiến bố mẹ rất sốt ruột. Mối tình đầu tan vỡ khi phát hiện người ấy yêu mình vì tiền, anh mất niềm tin vào phụ nữ.
Mỗi lần nhìn mẹ là Chung, sinh viên năm 3, Đại học Giao thông Vận Tải (Hà Nội) lại dội lên lòng căm ghét phụ nữ. Từ nhỏ, cậu chưa có giây phút nào cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, bởi "bà ấy chỉ biết ăn diện rồi đi quán bar, bỏ bê hẳn việc nhà cho bố".