Gái ngoan sẽ từ chối thẳng thừng vì "quen đâu mà nói chuyện", trong khi "tra nữ" lại biết cách đưa đẩy khiến các chàng thích mê.
Hội gái ngoan sẽ nghĩ gì nói nấy, chẳng ngại làm xấu bản thân trên mạng xã hội, trong khi "tra nữ" luôn sống ảo mọi lúc mọi nơi, "đánh bóng" hình ảnh của bản thân thật long lanh.
- Gái ngoan: Xin lỗi anh không phải gu của em. Chào anh!
- Tra nữ: Đừng từ chối, hãy cứ đưa đẩy để còn có đường lui. Không anh này ta vẫn còn vài anh khác đang xếp hàng chờ.
- Gái ngoan: Chung tình với một anh người yêu
- Tra nữ: Người thông minh nên dùng nhiều cần để câu cá, thay vì chỉ dùng một chiếc cần duy nhất!
- Gái ngoan: Có đi có lại, chúng tôi không phải kẻ đào mỏ
- Tra nữ: Đấy là anh tặng chứ em không có ép
- Gái ngoan: Chơi hết mình. Đã lên trận thì anh em, crush, người yêu đều có thể xử.
- Tra nữ: Chơi gì tầm này, chơi game là để thả thính thôi nhé các "babe".
- Gái ngoan: Khóc lóc, lụy tình, tiếc nuối và muốn níu kéo.
- Tra nữ: Khóc lóc cái gì, kiếm ngay các mối dự phòng. Chúng ta phải chủ động cho hắn nhớ kỹ: Anh không phải duy nhất!
- Gái ngoan: Thường sẽ bị cắm sừng
- Tra nữ: Cắm sừng ai chứ đừng cắm sừng em, vì trước khi anh có cơ hội, em đã làm việc đó thay anh rồi :))
Tranh: Kuang Beibei