Tết chỉ cần được trở về là dự án gồm hai phần, được Hương Tràm thực hiện thành hai MV. Ra mắt vào thời điểm sắp hết năm cũ, bước sang năm mới, ca khúc khiến người nghe xúc động, mong Tết đến thật nhanh để trở về quây quần với gia đình.
Nội dung MV kể về đứa con từ thành phố về quê ăn Tết. Vì lỡ chuyến tàu, anh quyết định rong ruổi, vừa khám phá cảnh đẹp quê hương, vừa trải nghiệm khung cảnh Tết ở những vùng đặt chân qua. Nỗi nhớ, mong mỏi được về nhà thật nhanh và khoảnh khắc ôm người thân vào lòng gây xúc động. Dù hành trình trở về có cực, vất vả, khó khăn đến mấy, chỉ cần Tết được về bên bố mẹ, gia đình là đã quá đủ ấm lòng.
Em gái của chàng trai đang sống xa nhà, chỉ có thể cảm nhận cảnh Tết thông qua cuộc facetime. "Cực gì mà cực, anh hai còn được về, chứ Tết này em có được về đâu" - câu nói của người em gái gây lắng đọng. Nó giống đúng với tâm trạng của Hương Tràm ngay lúc này. Cô đang ở Mỹ và cũng ngóng lòng được về Việt Nam, được quây quần với gia đình trong ngày Tết. Cô đã hát ca khúc ballad với nỗi niềm dâng trào, nhớ thương của người con xa quê.
MV khép lại với nhiều cảm xúc đan xen. Đây cũng là lúc Hương Tràm xuất hiện, tiếp tục mở ra một câu chuyện mới từ nước Mỹ xa xôi. Câu chuyện này sẽ được nữ ca sĩ kể trong MV phần 2, ra mắt vào 31/12.
![]() |
Hương Tràm nhớ nhà khi làm MV Tết. |
Hương Tràm chia sẻ: "Tất cả tình yêu, nỗi nhớ, tâm sự về gia đình, bạn bè, người hâm mộ, Tràm đều gửi vào đây cả. Đây là dự án giúp chúng ta kết nối lại gần nhau. Dù khoảng cách rất là xa, nhưng Tràm tin là sẽ có một sợi dây kết nối màu hồng bằng âm nhạc. Đúng là có đi xa mới thấy chuyến trở về lại càng quý giá hơn. Được về với bố mẹ, với gia đình để cảm nhận tình yêu thương. Dù hành trình trở về có cực, có khó khăn nhưng đáng giá. Hãy cứ về nhà khi bạn còn có thể nhé!".
Hai năm qua, Hương Tràm tập trung cho việc du học ở Mỹ. Thỉnh thoảng để bớt nhớ nghề, cô thực hiện một số bản cover, song ca cùng một số ca sĩ sống bên Mỹ hay thỉnh thoảng chạy show để trang trải thêm cho cuộc sống. Năm ngoái, cô bất ngờ từ Mỹ về quê Nghệ An vào 26 Tết khiến gia đình vỡ òa niềm vui đoàn tụ. Năm nay vì tình hình Covid-19, cô không thể về ăn Tết quê hương.