Tương lai xa xôi không ai nói trước, hiện tại tôi thấy đủ và hạnh phúc, luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp đúng người.
Nghiên cứu cho thấy, mối quan hệ bền chặt trong gia đình góp phần mang lại sức khỏe tinh thần tốt hơn đến thành tích học tập cao hơn.
Chúng tôi quen qua Hẹn hò, anh lớn hơn tôi tám tuổi, xin chia sẻ chuyện tình của tôi sau một năm về chung nhà với anh.
Quá trình yêu rồi cưới và sống chung với chồng cũng hơn 13 năm, tôi rất hạnh phúc.
Tôi là tác giả hai bài viết "Tình yêu qua VnExpress đẹp như hoa cẩm tú cầu" và "Tuần trăng mật của hai F0 quen qua Hẹn hò VnExpress".
Nhìn lại khoảng thời gian vừa trải qua, tôi biết ơn tất cả. 'Cảm ơn em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa yêu thương'.
Đọc bài "Chúc thanh mai trúc mã của tôi hạnh phúc bên chồng", tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình ở góc độ người đến sau.
Trong mắt tôi, chồng như một người thầy, người anh giúp tôi luôn an lạc và trưởng thành hơn.
Tôi thấy may mắn và biết ơn bố rất nhiều vì đã cho tôi lời khuyên quan trọng đó.
Tôi không hiểu khi yêu người ta thường mong muốn được thể hiện yêu thương, vậy tại sao khi kết hôn rồi lại gạt bỏ điều đó?
Sống với nhau 23 năm, nhờ vào thói quen ngủ không có vợ hoặc chồng thì không ngủ được, vợ chồng tôi không bao giờ giận nhau lâu.
Đọc bài "Nghi ngờ khi thấy con không giống mình", tôi nhớ tới trường hợp nhà mình.
Tôi là nhân vật nam trong hai bài viết "Rung động với người hơn mình 20 tuổi" và "Tôi hạnh phúc bên bạn trai hơn 20 tuổi".
Trong bốn năm qua, tôi thấy mình được yêu và nâng niu trong từng phút giây, từng khoảnh khắc.
Đọc bài "Cô vợ nhõng nhẽo có tin vui, tôi càng chiều hơn", tôi liên tưởng đến vợ chồng mình.
Tôi là người chồng trong bài "Vợ nhõng nhẽo nhưng tôi chiều được" hồi tháng ba.
Tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng hơi khó thở, vì đi đâu vợ cũng đòi theo.
Vợ chồng mình cùng cố gắng để con có tuổi thơ hạnh phúc chồng nhé.
Tôi về nhà chồng khi mẹ chồng đã mất 23 năm, bố chồng ở vậy nuôi các con khôn lớn.
Tôi viết những dòng này để tặng mẹ - người phụ nữ đang ngồi ngoài kia, khóc hết nước mắt vì một bóng hình thân thương đã rời xa mãi.