Đã một tuần hai đứa con không thấy mặt anh Tùng vì mỗi sáng bố đi làm khi lũ trẻ chưa dậy và thường về vào lúc nửa đêm khi chúng đã ngủ say.
Đọc bài viết "Hụt hẫng vì chồng không còn như xưa", tôi ngẫm lại bản thân.
Tôi và chồng bằng tuổi, xưa học cùng lớp, kết hôn trên mười năm và có hai con.
Tôi phát hiện mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, tôi đi du lịch một mình cho khuây khỏa, còn chồng giải quyết bằng cách đi gặp người yêu cũ.
Tôi là tác giả của tâm sự "Trong một tháng, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh mất ba tuần".
Tôi 33 tuổi, chồng 32, kết hôn sáu năm và có bé gái 5 tuổi, sống tại một thành phố ở tỉnh.
Tôi và chồng cưới nhau được 12 năm, có hai con, một trai và một gái, gia đình có vẻ hạnh phúc và đầm ấm.
Tôi 28 tuổi, vợ 24, kết hôn hơn năm, chưa có con, đều làm ở tỉnh lẻ, cách nhà nội và ngoại khoảng 30 km (nhà nội, ngoại gần nhau).
Chung thuỷ trong chế độ một vợ một chồng là tiêu chuẩn của phần lớn thế giới hiện nay, tuy nhiên, khoa học đã chứng minh, con người không tiến hoá để chỉ có duy nhất một bạn đời.
Mỗi khi đọc tới những vụ đánh ghen trên mạng xã hội, nỗi đau ngày nào của Nhi lại ùa về, đau đớn và nhức nhối.
Trung QuốcTấm bảng vàng bằng thép không gỉ viết chữ "chúc mừng sinh thiên kim" của người chồng ở Sơn Đông thu hút hàng trăm triệu lượt xem.
Trung QuốcNgười chồng đuổi vợ khỏi nhà vì tranh cãi với mẹ chồng xoay quanh chuyện bật điều hòa, khiến nhiều người dùng mạng bất bình.
Tôi phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp ở công ty nhưng tôi bỏ qua mọi lỗi lầm để cả hai sống có trách nhiệm với con. Tuy nhiên vợ vẫn đòi ly hôn. (Quang Thành).
Tôi là đàn ông, U50, cũng gọi là có chút kinh nghiệm, tình trường kha khá trước khi lấy vợ, mạn phép có chút ý kiến thế này.
Hơn 10 năm sống chung, vợ chưa một lần chúc mừng hay tặng quà tôi trong các dịp lễ nhưng lại chi cả chục triệu mua quà tặng sếp nên tôi quyết định ly hôn. (Thanh Hùng)
Ngày ra tòa, khi vợ hỏi "anh có biết em thích ăn gì nhất không?", Hiệp mới nhận ra hôn nhân đổ vỡ vì mình đã dồn toàn bộ thời gian, tâm trí cho sự nghiệp.
Chưa từng tặng tôi món quà giá trị lớn nhưng chồng sẵn sàng trả khoản nợ hàng tỷ do sai lầm của tôi gây ra mà không hề nặng lời.
Kết hôn gần 15 năm, tôi thấy hôn nhân của mình thực sự bình yên từ khi tiền ai người đó tiêu.
Uống quá chén, chồng ôm bố tôi rồi tâm sự rất nhiều điều, trong đó có quan điểm vợ là người dưng, bỏ vợ này thì lấy vợ khác.
Tôi bàn với chồng năm nay về nhà ngoại ăn Tết sau hơn 10 năm lấy chồng nhưng anh không đồng ý.