Chung tay thay thế phòng học lắp ghép cho học trò vùng cao Thông qua MoMo, độc giả có thể đóng góp cùng quỹ Hy vọng xây mới điểm trường Nà Tấu, Sơn La để thay thế các phòng học xuống cấp.
Học trò vùng cao nghỉ học vì sợ nhà vệ sinh Điện BiênGiàng Thị Dúa, 13 tuổi, từng phải nghỉ học hai tuần vì ám ảnh chuyện nhà vệ sinh dơ và chờ đợi lâu.
Cậu bé làm trụ cột gia đình từ tuổi 11 Điện BiênGiữa trưa, trong cái nắng hanh của tháng 10, Sùng A Minh vẫn lụi cụi một mình giữa nương lúa trải dài trên sườn đồi cạnh bản Huổi Khon 1.
Thầy giáo nên duyên với cô học trò Mường nhờ 100 lá thư Sơn LaTám năm cảm mến cô nữ sinh có đôi mắt biết cười, thầy Minh chỉ dám viết thư nhắc nhở việc học, khi Dương thành đồng nghiệp cô là người nói lời yêu trước.
Những ngôi trường mới trên rẻo cao Sơn LaBốn ngôi trường mới khánh thành nhờ sự chung tay của quỹ Hy vọng, độc giả VnExpress, các nhà tài trợ, phục vụ 400 học sinh và thầy cô.
Học sinh vùng cao mong gì khi đến trường? Điện BiênTrẻ em vùng cao Mường Nhé mong đến trường để gặp bạn bè, được ăn cơm có thịt, để không phải đi làm, không phải lập gia đình sớm...
Điểm trường của những giáo viên tay lái cứng Sơn LaTrên hành trình vào điểm trường Huổi Lếch, nhìn thấy ai ngồi ôm gối khóc giữa đường, người dân sẽ biết ngay đó là cô giáo từ vùng khác mới lên.
Những thanh xuân trên 'đỉnh trời' Lào CaiCon đường dốc đá dựng đứng, cô Thắm cài số 1 tăng ga vượt qua con dốc lầy lội thì lập tức đối mặt khúc cua tay áo, chỉ lỏng lái là xe đổ, bánh chổng lên trời.
Hàng trăm trẻ học ở hội trường thôn Đăk LăkKhông có lớp, gần 200 trẻ mầm non ở huyện Krông Păk phải học trong hội trường thôn chật hẹp, không có nhà vệ sinh, thiếu nước sinh hoạt.
Niềm vui nhận áo ấm ngày rét đậm của học trò biên giới Lần đầu được tặng áo ấm và giày, cậu bé Cao Bằng đã xỏ chân vào túi nylon thay tất vì sợ làm bẩn giày mới.
Giáo viên cuốn xích vào bánh xe lên bản vận động học sinh Trời mưa, giáo viên trường THCS bán trú Pá Mỳ (Mường Nhé, Điện Biên) dùng xích sắt cuốn vào bánh xe để lên bản vận động học sinh đi học.
Học sinh vùng cao dựng lán trọ đến trường Nhà cách trường hàng chục km, các em trường THPT Pác Khuông (Lạng Sơn) phải thuê, mượn đất của người dân dựng lán trọ để tiện đến lớp. Mỗi tuần các em về nhà lấy gạo, thức ăn khô, củi đủ cho một tuần.
Học sinh dựng lán trọ để nuôi con chữ Nhà cách trường hàng chục km, các em trường THPT Pác Khuông (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) phải thuê, mượn đất của người dân dựng lán trọ để tiện đến lớp.
Vinh danh học sinh dân tộc thiểu số giành giải quốc gia, đỗ đầu đại học Trong số các học sinh được tuyên dương, có em là thủ khoa, nhiều em đỗ vào các trường đại học danh tiếng với số điểm 27 trở lên.
Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ như thế nào Từ ngày 1/1/2016, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được sẽ được nhận học bổng và các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân.
Học sinh đi bè mảng đến trường Để đến trường, học sinh thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung (Cao Lộc, Lạng Sơn) phải vượt qua sông Kỳ Cùng trên những chiếc bè mảng bằng tre.
Bữa cơm chan nước mì tôm của học sinh bán trú É Tòng Nhiều năm dạy ở trường, cô Lò Thị Liên chưa một lần thấy học sinh được ăn thịt. Món xa xỉ nhất của các em là cá khô nướng. Thường ngày, những đứa trẻ mới 6 tuổi tự nấu ăn, 5-6 đứa pha chung một gói mì rồi chan cơm, xì xụp húp.
Lán trọ lụp xụp của học sinh vùng cao Để tiện cho việc học tập, phụ huynh ở huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) dựng lán gần trường cho con. Những căn lều ẩm thấp, tối tăm là nơi che mưa nắng của hơn 70 trong số 110 học sinh ở trường THCS Thuần Mang.
Trẻ em vùng cao đến trường trong giá rét Nằm ở độ cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển, mùa đông tại Pá Hu (Yên Bái), nhiệt độ có lúc xuống dưới 5 độ, nhưng nơi đây ngày ngày vẫn vang lên tiếng đánh vần, tiếng hát từ các lớp học và điểm trường.