Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, quê Thanh Hóa, là tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Ở thời khắc đăng quang, cô xúc động, bật khóc nức nở. Phía dưới sân khấu, gia đình, người thân của Đỗ Thị Hà cũng không giấu được niềm vui khi nhìn thấy cô được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Chia sẻ với iOne, chị Phạm Thị Sớm - thím ruột của Đỗ Thị Hà - cho biết người dân Hậu Lộc nói riêng và người dân Thanh Hóa nói chung, hân hoan khi cháu của chị đăng quang. Theo dõi đêm chung kết tại TP HCM, chị Sớm nhận nhiều cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình thi và cả những lời chúc mừng chiến thắng từ quê hương Thanh Hóa dành cho Đỗ Thị Hà.
"Trước chung kết, bà con ở quê treo khẩu hiệu, băng rôn khắp làng để cổ vũ cho Hà mà không cần gia đình chúng tôi vận động. Con gái tôi thấy mẹ bận rộn với công việc nhưng vẫn động viên tôi nên đi cổ vũ Hà vì ở Thanh Hóa, cả trăm năm nay đến giờ mới có hoa hậu. Do đó, không ít nhà bán cả tấn lúa để mua vé máy bay, lo chi phí ăn uống khi vào TP HCM cổ vũ cho Hà", chị Sớm nói.
Trong mắt chị Sớm, cháu gái tự lập sớm, ngoan ngoãn, biết lo lắng cho gia đình. Mỗi khi được nghỉ học, Đỗ Thị Hà về quê, chăm sóc ông bà nội hơn 80 tuổi. "Thời chưa đi học đại học, Hà còn đi cấy, phụ giúp bố mẹ làm nông. Bố của Hà làm công trình trong miền Nam, mẹ làm nông ở quê. Gia đình không quá dư dả nhưng luôn tạo điều kiện để Hà theo đuổi ước mơ. Nhìn thấy cháu gái nghị lực, biết vươn lên, tôi rất mừng", chị Sớm bày tỏ.
Chị Sớm kể ngày nhỏ, Đỗ Thị Hà có năng khiếu ca hát, nhảy múa. Hà từng đạt nhiều thành tích ở trường cấp 2, cấp 3. Có vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn nhưng theo lời chị Sớm, Hà chỉ tập trung vào học, không để ý chuyện có bạn trai. "Hà là con út trong gia đình có ba anh chị em. Trên Hà có một chị gái và anh trai. Anh trai Hà đã lập gia đình, có con. Chị gái Hà cũng xinh đẹp, cao tới 1,78 m", chị nói.
Gần 1h sáng 21/11, Đỗ Thị Hương - chị gái Đỗ Thị Hà - vẫn đứng phía dưới sân khấu, ngắm em gái trong những phút giây đầu tiên ở cương vị tân hoa hậu. Chị không thể ngờ em gái mình đăng quang vì "năm nay, tôi thấy có quá nhiều cô gái đẹp nên chỉ mong Hà cố gắng hết sức, đạt được thành tích gì, hay tới đó". "Hà chăm ngoan, học giỏi. Con bé cũng thích giúp đỡ người khác. Hà có tính cách nhẹ nhàng, lễ phép", chị chia sẻ.
Anh Đỗ Văn Tờ - anh trai của Đỗ Thị Hà cho biết - tân hoa hậu từ nhỏ đã ra đồng cấy gặt lúa, phụ giúp gia đình. "Gia đình tôi làm nông, bố đi làm ăn xa, chỉ có mẹ ở nhà chăn nuôi, trồng trọt. Anh em tôi ngày bé phụ cha mẹ làm việc nhà, ra đồng cấy lúa. Hà làm ruộng từ năm cấp hai nhưng đến khi lên cấp ba, vì bận học nên Hà được ưu tiên hơn", anh kể.
Anh Tờ kể Đỗ Thị Hà học giỏi nhất nhà. Thời đi học, cô gây chú ý vừa vừa xinh đẹp lại học giỏi. Tân hoa hậu học giỏi đều các môn, nhưng khá nhất là tiếng Anh. "Con bé được mọi người yêu mến bởi tính cách hiền lành, thân thiện. Hà sống tiết kiệm, đi làm thêm phụ giúp gia đình. Chiến thắng của em gái khiến tôi bất ngờ. Hà đi thi lặng lẽ, giấu gia đình. Mãi đến khi Hà vào bán kết, báo chí đăng tải thông tin, chúng tôi mới biết. Chưa bao giờ tôi nghĩ Hà sẽ nổi tiếng, làm nghệ thuật", anh chia sẻ.
Thầy Phạm Văn Quý - giáo viên chủ nhiệm của Đỗ Thị Hà thời cô học cấp 3 tại trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa) - cho biết tân hoa hậu là cô gái tự tin, bản lĩnh so với bạn bè trong trường. "Hà là lớp phó văn nghệ, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho lớp. Cô bé học tốt, giỏi nhất là môn tiếng Anh nên từng tham gia Đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của nhà trường. Hà là cô gái tự lập nên ngay từ những năm đầu cấp ba, Hà đã tự định hướng nghề nghiệp cho mình và khẳng định sẽ nộp hồ sơ thi Đại học Kinh tế Quốc dân", anh Quý nói.
Theo lời thầy Quý, là cán bộ lớp nên Đỗ Thị Hà khá xông xáo. Cô giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa các thành viên trong lớp, có khả năng tổ chức tốt các hoạt động nhóm. Trong quá trình học tại trường, Hà chưa bao giờ bị kỷ luật, luôn chấp hành tốt các nội quy, quy định. Ra trường hơn một năm nhưng mỗi dịp lễ Tết, Hà vẫn thường hỏi thăm, quan tâm các thầy cô. "Chiến thắng của Hà tuy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng", anh chia sẻ.
Xem thêm:
- Lý do Đỗ Thị Hà 'ứng xử tệ nhất top 5' nhưng vẫn đăng quang hoa hậu
- Đỗ Thị Hà: Từ thí sinh 'vô danh' thành Hoa hậu Việt Nam
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Nhà tôi không quá nghèo như mọi người nghĩ'
Thiên Anh