Thứ bảy, 1/9/2018, 18:21 (GMT+7)

HLV Park gục mặt, các chân sút thất thần vì để hụt huy chương

Nỗi buồn hiện rõ lên gương mặt của Quang Hải, Minh Vương... và các đồng đội khi để thua UAE tại trận tranh HC đồng Asiad chiều 1/9.

Nhiều cầu thủ Việt Nam đổ gục xuống sân sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Phần vì mệt mỏi, phần vì thất vọng. 

HLV Park Hàn-seo gục mặt xuống đầy tâm trạng. Ban huấn luyện cũng thẫn thờ sau khi Minh Vương sút hỏng cú sút luân lưu cuối cùng.

Đội bóng của HLV Park Hang-seo rời sân trong tâm trạng tiếc nuối. Họ đã vuột mất HCĐ Asiad khi để thua 3-4 trên chấm luân lưu trước UAE, sau khi hòa 1-1 ở hai hiệp chính.

Đội trưởng Văn Quyết không giấu nổi thất vọng, anh cúi gằm mặt xuống sân cỏ.  

Nỗi buồn hằn lên khuôn mặt các tuyển thủ Olympic.  Văn Thanh, Văn Đức khoác vai an ủi nhau.  Xuân Trường khá trầm tư vì ở giải đấu này anh thi đấu không đúng đẳng cấp như người hâm mộ kỳ vọng.

Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh tiến về phía khán đài để cảm ơn CĐV Việt Nam, không ai nở nổi nụ cười. 

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ khi hội nhập trở lại, đây là lần đầu tiên những chàng trai áo đỏ giành quyền vào bán kết Asiad. Tính đến trước trận đấu gặp Olympic Hàn Quốc, Đình Trọng và các đồng đội ở hàng thủ đã thi đấu chắc chắn, giúp đội nhà giữ sạch lưới suốt năm trận. Và nỗi buồn đọng lại, Olympic Việt Nam chính thức dừng ở vị trí thứ 4 Asiad.  

Dù buồn nhưng các chàng trai không bao giờ quên cái cúi đầu cảm ơn CĐV trước khi rời sân sau mỗi trận đấu.

Huyền Anh

Ảnh: Đức Đồng