Em không kiếm tìm sự hoàn hảo, chỉ tìm kiếm tri kỷ để chia sẻ muôn màu cuộc sống.
Em sinh năm 1990, sống và làm việc ở quận 7, cao 1,5 m, nặng 50 kg, nhỏ nhắn, dễ nhìn.
Không phải là có nhà, có xe, có sự nghiệp lớn mà là có bản lĩnh, có trách nhiệm và có lòng bao dung.
Mong gặp anh, người đàn ông chân thành, chung thủy, một người bạn tri kỷ để cùng nhau bước về phía trước, xây đắp tổ ấm cho tương lai.
Mình 35 tuổi, sống ở Sài Gòn và làm việc trong lĩnh vực truyền thông - báo chí.
Trên đời này không có ai hoàn hảo nhưng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực và cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Không biết giờ anh đang ở phương trời nào, em tìm anh đã bao nhiêu năm nay.
Em tin mỗi chúng ta đều xứng đáng được yêu thương và chắc chắn không sớm thì muộn sẽ tìm được người để yêu và được yêu.
Em 37 tuổi, vẫn độc thân, chưa có gia đình, sống hướng nội, đơn giản và tử tế, làm công việc văn phòng tại Đồng Nai.
Em chưa một lần được ngồi xe bông về nhà chồng nên rất muốn cảm giác ngồi xe bông, về nhà chồng như thế nào.
Nếu may mắn tìm được người phù hợp cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời, còn hạnh phúc nào bằng.
Còn ba tháng nữa mình chính thức bước sang tuổi 25, nên giờ đang gấp rút tìm người yêu, mong tìm được bạn sớm.
Anh là ông bố đơn thân, tuổi trên 40, tính tình nhẹ nhàng, điềm đạm, tin cậy, là công chức nhà nước lĩnh vực kinh tế.
Em cần một bờ vai, một tình yêu để có thể bầu bạn cùng em quãng đường còn lại.
Em 40 tuổi, là người ngoại tỉnh, sống và làm việc tại Hà Nội, sống tình cảm, ghét lươn lẹo, tính toán.
Anh thích những thứ bình dị và bình yên, có một tâm hồn khá lãng mạn.
Anh sinh năm 1991, làm về kỹ thuật cho công ty nước ngoài, tính hướng nội.
Em sống và làm việc tại Sài Gòn, giữa thành phố náo nhiệt, sôi động này, em hy vọng sẽ tìm thấy anh.
Các nghiên cứu khoa học cho thấy hạnh phúc xuất phát nhận thức của bản thân bạn chứ không phụ thuộc vào việc kết hôn hay độc thân.
Gặp được nhau là do duyên số, nhưng nếu một ngày mình đến với nhau, em hy vọng đó là kết quả của tình yêu.