iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ ba, 12/1/2021, 11:59 (GMT+7)

Hai bé bị bỏ rơi giữa đê sông Hồng bất ngờ có bác đến nhận

Hà NộiHai người đàn ông tự nhận là anh trai của mẹ hai đứa trẻ bị bỏ rơi trên đê đã đến UBND xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, chiều 11/1.

Liên quan đến sự việc "hai đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường đê giữa trời giá lạnh cùng 1,2 triệu đồng và lời nhắn "bố mẹ nó đều chết rồi nhờ người nuôi hộ", trưa 12/1, ông Nguyễn Tấn Phát - chủ tịch UBND xã Lê Lợi (huyện Thường Tín) cho hay, chiều 11/1 đã có hai người tìm đến trụ sở ủy ban tự giới thiệu là người thân của hai cháu bé.

Tại trụ sở UBND xã, hai người này xuất trình giấy tờ tuỳ thân và giới thiệu là anh của mẹ đẻ hai cháu. Đồng thời có mang theo giấy khai sinh bản sao của hai cháu do UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) cấp vào tháng 9/2020.

Trong giấy khai sinh ghi rõ, cháu nữ tên Quỳnh Anh, sinh năm 2016, cháu còn lại là Nam, sinh năm 2018. Người thực hiện khai sinh là bố của hai cháu nhưng theo cung cấp từ người bác, đây là bố dượng, không phải bố đẻ. Tuy nhiên, đây là bản sao nên chính quyền xã đang tiếp tục yêu cầu cung cấp bản chính giấy khai sinh của các cháu.

Theo chủ tịch UBND xã, tại buổi làm việc, hai người được cho là bác trình bày, mẹ hai cháu bé hiện đã qua đời. Hai bé từng được ông ngoại nuôi nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên ông không nuôi được, phải đem cho một ngôi chùa trên địa bàn huyện Thường Tín, sau đó thì qua đời. Tuy nhiên, do không nhập được khẩu cho hai cháu về đây nên chùa đã điện cho bác hai đứa trẻ để trao trả. Do kinh tế khó khăn, người bác này đã chở hai cháu đến đê sông Hồng thuộc địa bàn xã Lê Lợi (huyện Thường Tín) cho người khác nhặt về nuôi. Bà Lê Thị Bích - người dân sống trong thôn đã phát hiện, đưa hai cháu về nhà rồi báo chính quyền.

Chiều 12/1, phòng tư pháp phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, xác nhận hai cháu bé bị bỏ rơi trên từng được làm giấy khai sinh và sinh sống với người thân trên địa bàn.

Theo hồ sơ tư pháp, tháng 5/2016, bà Bùi Quỳnh Lê (SN 1985, là mẹ của hai bé) kết hôn cùng Đào Minh Cường (38 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Nà Nội). Sau một thời gian sinh sống, hai người ly thân. Bà Lê sau đó sinh ra Quỳnh Anh và Nam (3 tuổi) nhưng không xác định được ai là bố hai đứa trẻ.

Khi làm thủ tục khai sinh cho hai bé, gia đình không xuất trình được giấy tờ tùy thân, cũng như hộ khẩu của người cha. Trên thủ tục pháp lý, ông Cường vẫn đứng tên là bố hai bé trong giấy khai sinh. Tuy nhiên, ông Cường không cho hai bé nhập khẩu về gia đình mình do không phải con đẻ. Hai bé ở với mẹ và ông ngoại trên đường An Dương, phường Yên Phụ. Tháng 6/2020, bà Lê qua đời do bệnh nặng. Ông ngoại nhận nuôi hai bé nhưng không bao lâu cũng mất.

Hai bé ở với một người bác. Người này chạy xe ôm, còn vợ bán hàng vặt nên không đủ điều kiện nuôi hai cháu nhỏ. Họ từng liên hệ một ngôi chùa ở Thường Tín để cho nhận nuôi hai bé vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, do ông Cường không chịu hợp tác với phường Yên Phụ về việc nhập khẩu cho hai cháu nên nhà chùa không thể nhận nuôi, đành trả lại cho gia đình.

Ngôi nhà cổng xanh trên phố An Dương từng là nơi sinh sống của hai cháu bé bị bỏ rơi.

Ngôi nhà cổng xanh trên phố An Dương từng là nơi sinh sống của hai cháu bé bị bỏ rơi.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Trưa 9/1, khi cùng em gái ra khu vực đê sông Hồng (thuộc địa phận xã Lê Lợi, Thường Tín), bà Lê Thị Bích phát hiện hai cháu nhỏ cầm túi xách, đứng trên đê khóc. Tới gần hỏi chuyện, bà được biết bé gái tên Quỳnh Anh, 5 tuổi và bé trai tên Nam, 3 tuổi. Quỳnh Anh nói bố mẹ đã qua đời, người bác tên Tâm đem hai chị em bỏ ở đây.

Kiểm tra bên trong chiếc túi bé gái đang giữ, bà Bích thấy quần áo, giày dép và một số đồ dùng. Lúc sau, bé gái lấy từ túi quần ra 1,2 triệu đồng và một bức thư tay với nội dung: "Tôi có hai đứa cháu này, bố mẹ chúng nó đều chết rồi, tôi không nuôi được. Ai nhặt được thì xin nuôi hai cháu, tôi xin cảm ơn".

Bà Bích đã chở hai đứa trẻ lên ủy ban, mong muốn xin nhận hai cháu làm con nuôi và được xã tạm thời chấp nhận.

Hai cháu Quỳnh Anh (áo đỏ), Nam (áo vàng) vẫn ăn, ngủ đủ, sức khỏe ổn định.

Hai cháu Quỳnh Anh (áo đỏ), Nam (áo vàng) vẫn ăn, ngủ đủ, sức khỏe ổn định.

Xem thêm:

Bố mẹ mất, hai chị em bị bỏ rơi ở đê sông Hồng

Tình tiết mới gây nghi vấn về nhân thân hai bé 'bị bỏ rơi' trên đê sông Hồng

Thúy Quỳnh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.net Chuyên mục dành cho giới trẻ của VnExpress
vnexpress.net ngoisao.net

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn