Khánh HòaSau hai ngày, hàng chục người không quen biết quyên góp được hơn 30 triệu đồng, giúp Roman Borodachev, công dân Nga gặp nạn ở Việt Nam, cần phẫu thuật sớm.
TP HCMHàng chục người quyên góp được 85 triệu đồng, giúp anh Duy khắc phục thiệt hại và tiếp tục mưu sinh sau khi bị kẻ gian cướp chiếc xe máy và thùng hàng, trưa 11/7.
TP HCMThấy nhiều sinh viên chật vật tìm chỗ trọ, anh Thanh biến căn nhà rộng 30 m2 của mình thành nơi ở miễn phí, còn cả gia đình thuê chỗ khác.
Trung QuốcCuối năm 2009, Tiểu Phong gặp người đàn ông quần áo lấm lem ngồi ven đường, ra ký hiệu xin cứu giúp. Anh đưa ông vào một quán cơm ăn tối.
Thấy bạn vác cành củi nặng, cún liền chạy đến giúp nhưng cuối cùng lại khiến cả hai di chuyển khó khăn hơn.
TP HCMNhiều người chia sẻ số tài khoản của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên với mong muốn đóng góp kinh phí chăm sóc động vật.
Thấy ba người đàn ông khệ nệ khiêng tấm kính, cô gái chạy đến giúp một tay và làm mọi thứ trở nền tồi tệ.
MỹTrong một nhà kho ngoài thủ đô Washington, hàng chục tình nguyện viên bận bịu xếp bàn ghế, giường, để chuẩn bị căn hộ cho người tị nạn Afghanistan.
Người luôn "sắm vai" nạn nhân, đa nghi hay bỏ cuộc giữa chừng và bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích... là những người không nên giúp đỡ mà cần tránh xa.
Ấn ĐộBiết nữ sinh trộm điện thoại cần tiền học, Dheeraj Dubey, sống tại thành phố Indore, không tố cáo cảnh sát, thay em đóng tiền học phí.
Theo các nhà khoa học của Đại học Harvard, bí quyết để cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống chỉ nằm vẻn vẹn trong từ: "Giúp đỡ".
"Thông minh là một món quà, còn lòng tốt là một sự lựa chọn”, câu nói này nhắc nhở rằng nên có lòng tốt với tùy người, trong tùy việc.
Trung QuốcMột người phụ nữ mang thai đang đi trên đường đột nhiên chuyển dạ, đẻ rơi con khiến đứa bé cùng dây rốn rớt xuống đất.
Đôi lúc nhiệt tình quá cũng không mang lại kết quả tốt đẹp đâu nhé.
“Đồng bóng”, “dở hơi”, "bao đồng" là những từ cô Lê Thị Hòa (46 tuổi) thường xuyên nhận được trong hơn 20 năm dạy miễn phí cho trẻ khuyết tật trí tuệ.
MỹBị ung thư, Eric Erdman, 19 tuổi, chỉ còn 5 tháng để sống. Chàng trai quyết định dành nó để giúp đỡ trẻ bị bắt nạt, lạm dụng và mắc bệnh hiểm nghèo.
Bác sĩ Ildebert Huard, từng nghiện rượu, điều hành một trung tâm cai nghiện nhân đạo và điều trị 12.000 người.
Một ngày sau khi bố mất, Brady Campbell (6 tuổi, Mỹ) mở quầy nước chanh leo để quyên tiền cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư giống bố.
Nhiều người làm việc tốt lại gặp rắc rối, bị nghi ngờ, hành hung khiến họ dần trở nên vô cảm, không muốn giúp đỡ người khác.
Nam thanh niên không biết cách nào để đưa được túi trứng qua hàng rào.