Thanh Huyền, 20 tuổi, là nữ sinh duy nhất trong 9 giải nhất phần thi giải bài tập, kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm nay.
Bà Hoài An trở thành giáo sư ở tuổi 51, có 33 công bố quốc tế và chủ trì dự án ứng dụng AI để kiểm tra các định lý lớn của Toán học.
Từ giáo viên một câu lạc bộ tiếng Anh ở Bắc Giang, Nguyễn Thị Tuyến, 27 tuổi, trúng tuyển làm trợ giảng 9 tháng tại Đại học Yale.
Là học viên mù đầu tiên ở khoa piano trong hơn 60 năm của Nhạc viện Hà Nội, Khánh đã giành một số giải thưởng quốc tế, mơ ước thi Fryderyk Chopin như thần tượng Đặng Thái Sơn.
Với điểm tổng kết 9,16/10 và IELTS 8.5, Hồ Thảo Nguyên, là nữ sinh có điểm học tập cao nhất trong 11 tân cử nhân được Đại học Bách khoa TP HCM vinh danh.
Từng trượt ngành yêu thích, Linh Giang thi lại và tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học Bách khoa TP HCM sau ba năm mà không phải thi lại môn nào.
Vì thích chơi điện tử, Lại Mạnh Tuấn theo đuổi Tin học, trở thành nhà nghiên cứu tại công ty tạo lập thị trường lớn nhất trên sàn chứng khoán New York.
Lê Chí Quang, người thắng giải "Sinh viên của năm" ở Y Hà Nội, từng nhiều lần giành học bổng, có chứng chỉ biểu diễn piano, thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.
Từ nhân viên trực tổng đài, cô gái người Pu Péo ở Hà Giang đi học đại học lần thứ hai, rồi được Hà Nội tuyển dụng đặc cách sau khi tốt nghiệp thủ khoa sư phạm Âm nhạc.
Anh Văn Tấn Hoàng Vỹ, quê Nha Trang, mở trường tư đạt chuẩn đầu tiên của người Việt ở Houston, sau khi giúp hàng trăm học sinh yếu, kém ở Mỹ vào đại học.
Thanh HóaCô giáo không tay Lê Thị Thắm mỗi ngày được mẹ đưa tới trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 2 và lớp 3.
Từng bỏ học cả tháng nhưng không bị trách phạt, cậu bé Minh sau này quyết định chọn học Sư phạm để dạy học trò biết yêu thương.
Hà NộiTrở thành hiệu trưởng ở tuổi 20 rồi gắn bó với bục giảng nhiều năm, ông Vĩnh hụt hẫng khi về hưu, quyết định mở trường tư thục với nhiều bước đi táo bạo.
TP HCMChỉ với một cánh tay, cô Tuyết bế ẵm, thủ thỉ với trẻ tự kỷ suốt 27 năm, và xúc động trước những nét vẽ vụng về hay cái ôm của học trò.
Minh Đức, 14 tuổi, đạt 8.5 IELTS trong lần thi đầu, là học sinh THCS đầu tiên của Lào Cai đạt mức điểm này.
Đam mê Toán học và nghiên cứu đã đưa Nguyễn Cẩm Tú tới con đường giảng dạy tại một trong những trường đào tạo AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của Trung Quốc.
Biết đến Việt Nam qua bài học Lịch sử năm lớp 8, khi thấy có học bổng du học Việt Nam, Oraiden bỏ ngang hai năm đại học tại Mozambique để ứng tuyển.
Lai ChâuNhững bữa trưa chủ yếu là mỳ tôm, trứng, thỉnh thoảng có thịt hay tóp mỡ của thầy Phong trong 5 năm qua đã níu chân nhiều học trò ở lại với lớp học ở Tung Qua Lìn.
Hà NộiSuốt 5 năm, ông Phùng Viết Hòa đều đặn đi về hàng trăm cây số vào chủ nhật để dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh ở Ba Vì.
Từng là lập trình viên, tiếp viên hàng không, lấy bằng thạc sĩ Công nghệ thông tin (IT) tại Pháp, cô Thảo cuối cùng quyết định làm giáo viên dạy cấp hai.
Từng có giai đoạn "nhìn là sợ", Nguyệt Quỳnh dần yêu thích rồi thi đỗ lớp chuyên tiếng Trung, giành giải nhì cuộc thi nói tiếng Trung lớn nhất thế giới.
Hoàng Phúc lấy bằng Y khoa và Kinh tế trong 9 năm, sau ba lần thi đại học và hai năm "gap year" để tìm hướng đi cho bản thân.
Phan Duy Mạnh, 17 tuổi, giành giải nhất ở cả môn Toán, Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, là trường hợp "rất hiếm" ở Nghệ An
Thử thách mình bằng nghiên cứu về ứng dụng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng, Quỳnh Nga, 20 tuổi, giành giải Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam.
Mê robot từ tiểu học, Diệp Thị Hiền không nghĩ có ngày cùng bạn bè vô địch cuộc thi Robocon quốc gia, nhận giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam.
Từng bị chê cười vì chọn ngành Công nghệ may, Thủy Tiên giành gần 20 loại học bổng, đi trao đổi ở Mỹ, Singapore, chứng minh ngành nào cũng tốt, miễn là giỏi.
Là thủ khoa đầu vào với 30 điểm khối B, sau 6 năm, Hoàng Huy tiếp tục là thủ khoa đầu ra, thuộc diện "đếm trên đầu ngón tay" ở Đại học Y Dược TP HCM.
Ngô Thị Hằng, chủ nhân 14 học bổng cùng hàng loạt giải thưởng ở lĩnh vực Logistics và khởi nghiệp, từng sút 6 kg sau một học kỳ vì học hành vất vả.
Nhắc đến "người mẹ nông dân có hai tấm bằng kỹ sư" khi phát biểu ở lễ tốt nghiệp, Ngô Công Tiến Anh xúc động, dừng vài giây mới có thể tiếp tục gửi lời tri ân.