Danh sách những điểm đến được ưa chuộng cho người thuộc giới tính thứ ba năm nay có sự góp mặt của Việt Nam bên cạnh các nơi đã nổi tiếng như Scotland, Bỉ, theo đánh giá của một tạp chí du lịch.
Tôi và em học cùng lớp, sinh viên năm cuối một trường đại học tại TP HCM, cùng là con trai, em ít hơn tôi 2 tuổi. Hai chúng tôi là đồng hương ở một tỉnh miền Tây.
Gần đây tôi thấy một tờ poster dán trong nhà vệ sinh nữ của Đại học Công nghệ Queensland (Australia) có ghi dòng chữ: Ai cũng cần phải đi vệ sinh (We all need to pee). Tờ poster làm tôi giật mình, tại sao lại phải nói về một cái quyền thuộc về nhu cầu cơ bản của con người?
Khi mang thai, mẹ còn không lựa chọn được cho con là gái hay trai thì làm sao con được chọn lựa giới tính cho riêng mình? Là do ông trời sắp đặt hết mà mẹ.
Tôi có con là đồng tính nam. Nghe nói tỷ lệ gay bị nhiễm HIV cao so với mặt bằng dân số chung nên tôi lo lắng lắm. Tôi phải làm sao để bảo vệ con? (Kim).
Bạn chửi nó, đổ cả ly sirô lên quần nó, rồi còn giỡn những trò mà theo mình là hết sức tục tĩu và xúc phạm người khác. Mình cảm thấy thật sự bức xúc và bực bội.
Tim Cook từ lâu đã nằm trong danh sách những người đồng tính quyền lực nhất thế giới, nhưng đây là lần đầu ông công khai thừa nhận chuyện này.
Việc truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố ảnh ông Kim Jong-un chống gậy đi thị sát sau 40 ngày vắng mặt có thể nhằm khẳng định quyền lực của nhà lãnh đạo, nâng tầm hình ảnh của ông, và là một minh chứng cho sự thay đổi của nước này.
Đáp lại các lời phàn nàn về tình trạng dễ bị cong vênh của iPhone thế hệ mới, Apple cho biết đã thử nghiệm tới 30.000 sản phẩm và đây không phải là hiện tượng bất thường.
Sau nhiều năm phủ nhận, huyền thoại của đường đua xanh cuối cùng tiết lộ giới tính thật của mình, thông qua một chương trình truyền hình tại quê nhà.
Em chưa từng yêu ai cả, cũng chưa có một người bạn thân thật sự. Sau mỗi giờ đi học em về nhà, không biết đi đâu, đi cùng ai, làm cái gì, tâm trạng như điên cuồng, muốn gào thét mà không được.
Tiếng gọi của gia đình, của quy luật tạo hoá đã bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Tôi nhận ra tất cả những cuộc tình đã qua dù dài ngắn cũng chỉ là phù du. Tôi sẽ có vợ thân yêu và những đứa bé xinh xắn.
Bạn của anh cho tôi biết có người đồn đại anh là gay. Bình tĩnh lại tôi đã quan sát, thấy anh rất chải chuốt bề ngoài, áo mặc màu xanh đỏ, vàng cam, nói chuyện hơi ẻo lá tí.
Những bức ảnh của một nhiếp ảnh gia ở Hà Nội mặc yếm đào chụp với hoa sen đã nhận nhiều lời bình phẩm hằn học, cay nghiệt...
Gần đây tôi phát hiện em trai xem và tải nhiều phim đen có nội dung về gay. Tôi có nên hỏi thẳng em về vấn đề này hay không.
Có lần anh cho tôi xem clip nhạc rap có hình ảnh hai chàng trai ôm nhau tình tứ. Anh hỏi "Nếu anh yêu thêm người khác, không phải phụ nữ, được không em".
Chúng tôi cũng là người nhưng không được sống là chính mình, không có quyền yêu, không có quyền hạnh phúc, người ta gọi chúng tôi là gay.
Ngoài các nước châu Âu như Thụy Điển, Đức Hà Lan và châu Mỹ như Canada, Mỹ, Australia cũng thực sự là 'thiên đường' du lịch cho những người đồng tính.
Đôi khi ta thấy căm ghét đàn bà, ta lại giận dữ với số phận chớ trêu. "Bóng", ai đã nghĩ ra và đặt tên cho những kẻ như ta? Thật quyến rũ khi đó là những bóng hoa với đủ cánh, nhụy để khoe sắc.
Có người tìm đủ mọi cách giữ người tình ở lại với mình trong ba ngày Tết bằng đủ chiêu thức như quà tặng, quần áo đẹp, điện thoại… Đáp lại chỉ có cái lắc đầu.