AnhHọ là những người độc thân, ly hôn hoặc góa chồng, không muốn sống với con cái nên cùng nhau lập ra một cộng đồng sống chung đầu tiên.
Tôi ở xa bố mẹ, thường lo lắng không yên, nhưng về nhà chỉ được ba ngày lại muốn đi.
Nhà và đất của bác ruột bây giờ tôi thừa hưởng, nhưng so với 10 năm chăm người già đến 85 tuổi thì vật chất không thể so sánh.
Đồng NaiThấy nhiều cụ già không còn người thân chăm sóc bà Nguyễn Thị Hồng, 54 tuổi ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đón về nhà, chăm sóc miễn phí đến cuối đời.
Hai vợ chồng tôi năm nay hơn 50 tuổi, sắp về hưu nhưng không muốn sống cùng các con khi về già.
Trong 68 năm kết hôn, cụ ông Tom Clark và vợ Arnisteen chưa từng phải xa nhau. Các bác sĩ đã sắp xếp cho hai người được ở chung một phòng khi nhập viện.