Tôi bán miếng đất trong một buổi chiều để mua xe máy, bây giờ miếng đất đó mua được mấy chiếc ôtô.
Gần nửa đêm, bà chị họ thuê trọ kề bên nhà tôi qua hỏi: 'Chú cho tôi mượn đỡ năm triệu, mai tôi dắt thằng con đi mua xe'.
Với công việc của nhiều người, đi xe đắt tiền hay cầm chiếc điện thoại flagship trên tay đi gặp khách hàng sẽ là một lợi thế.
Có giày mới, cô nữ sinh Giang Tô chợt cảm thấy nó không thể bù đắp khoảng cách với nam sinh trong mộng, mà chỉ khiến cô trở nên kỳ cục.
Chị tôi đua đòi cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai, ngông nghênh, lì lợm. Dù mẹ tôi quỳ lạy, van khóc nhiều nhưng chị tôi không nghe.
Gần đây, anh chỉ thích đi với tụi loi choi 19-20 tuổi, lưu manh, côn đồ, vô tù ra tội có, hút chích có, nói chung toàn những thành phần xấu của xã hội. Anh vẫn đi làm, lo cho vợ cho con nhưng hễ rảnh là lại tụ tập với tụi đó.
Mới lớp 9 mà em gái tôi đã tò mò nhiều thứ như: Internet, chát chít và lén lút dùng điện thoại. Gia đình tôi tỏ ra không đồng ý thì em lại càng lén lút sử dụng (vì xuống trường hầu như bạn bè đều như thế).
"Sau bao ngày cân nhắc, cuối cùng mình quyết định không mua em Galaxy S3, mà lập sổ tiết kiệm. Từ giờ trong khi bạn bè làm để tiêu xài thì mình làm để gửi ngân hàng", Kim Oanh (24 tuổi, Hà Nội) cho biết.
Vốn yên tâm về cậu con trai 16 tuổi tuy học không giỏi nhưng rất ngoan, một ngày, vợ chồng chị Hậu hốt hoảng khi con bỏ đi, để lại mảnh giấy: "Con nợ mấy chục triệu ở quán net vì chơi game, lô đề. Bố mẹ trả hộ".
> 'Hiểm họa' khi nóng giận với con tuổi teen / Sai lầm cha mẹ hay mắc khi dạy con tuổi teen
Tốt nghiệp cấp 3, Tuấn không chịu thi đại học mà nằng nặc đòi đi du học cùng đám bạn thân. Vợ chồng chị Mai đành phải chiều lòng cậu con mà chẳng biết ra nước ngoài nó học hay ăn chơi đua đòi.
> Nhà giàu bất lực bởi con hư/ Nhà giàu rèn con bằng sống khổ