Nhiều người Hàn Quốc cho rằng họ chịu cảnh bất công khi chọn sống độc thân để giảm áp lực kinh tế, nhưng vẫn tốn tiền mừng bạn bè kết hôn hoặc sinh con.
Hộp hẹn hò gây sốt với thanh niên Trung Quốc, khi họ chỉ cần bỏ khoản tiền nhỏ để có được số liên lạc ngẫu nhiên của một người lạ.
Ở Trung Quốc, một phụ nữ ngoài 27 tuổi có học thức và chưa kết hôn sẽ bị mọi người gọi là "gái ế".
Thụ động, bảo thủ, kén chọn... là những thứ tôi nghe người ta nói về mình khi đến 'tuổi kết hôn' theo chuẩn mực xã hội mà vẫn độc thân.
Tự nhiên hôm nay có người bạn thân gửi cho xem chuyện mục, đọc bài: “Trải lòng của gái ế” thấy có phần nào đó giống mình, với lại tôi là đàn ông.
Cha mẹ của ai thì người đó tự chăm, chứ không thể đòi hỏi con dâu, rể, hay cháu chắt phải có nghĩa vụ chăm sóc tận tình như mình.
Nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy, đàn ông thường có cảm giác không thoải mái khi hẹn hò với những cô gái thông minh.
Trung QuốcĐây là năm thứ ba Lý Tư Bắc sống một mình nhưng gần đây cô nghĩ đến việc sắm một cây cung để phòng thân.
Vì chưa lấy chồng sinh con, sức khỏe tôi không bị bào mòn, tinh thần của tôi không phải căng thẳng vì chuyện gia đình, con cái.
Nhiều người lo sợ cảm giác cô đơn khi không chồng, không con, còn tôi tận hưởng từng khoảnh khắc được tự do, làm chủ cuộc sống của mình.
Lễ tang diễn ra hết sức trang trọng và có sự chứng kiến của chính Adam và bạn gái.
Hàn QuốcHẹn hò truyền thống không có kết quả, ở một số thành phố lớn đang xuất hiện những công ty mai mối cao cấp, nơi chỉ dành cho nam giới giàu và phụ nữ trẻ đẹp.
Lương tôi chỉ 20 triệu, nếu kết hôn và mua nhà, sinh con sẽ phải chi tiêu rất chật vật, khó khăn.
'Mình đã sai ở đâu, thiếu sót gì, sao đến giờ vẫn ế?', tôi từng tự dằn vặt mình như vậy khi cô đơn, lẻ bóng bước vào tuổi 30.
Quan trọng nhất khi kết hôn là tìm một người 'tâm đầu ý hợp' để chia sẻ buồn vui, chứ không phải kiếm người để cùng hợp tác sinh con.
Tôi quyết không hạ tiêu chuẩn chọn chồng, và đã không phải ân hận vì cuối cùng cũng gặp được một người.
'Thường xuyên nhận những lời gièm pha như già, ế, khó đẻ... vì 37 tuổi chưa lấy chồng, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để vui sống độc thân'.
Nhiều phụ huynh Nhật Bản thay con đi xem mặt, ghi danh tham dự các sự kiện hẹn hò để mai mối cho con cái khi mà giới trẻ xứ anh đào ngày càng hờ hững với hôn nhân.
Nhiều người chê bai khi thấy tôi 30 tuổi, thu nhập 30 triệu mỗi tháng, mua được nhà, nhưng vẫn độc thân.
Làm bao nhiêu thụ hưởng bấy nhiêu là xu hướng của những người độc thân Trung Quốc, khiến đất nước này hình thành nên một khái niệm mới "nền kinh tế độc thân".