Hà NộiAnh Sơn, 38 tuổi, một tay bế con gái đang ngủ, một tay phe phẩy quạt giấy, mồ hôi đầm đìa, ngồi chờ trước cửa khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.
Quảng BìnhĐau bụng dữ dội, anh Hoàng Văn Long, 58 tuổi, nằm gục xuống đất mặc kệ nước lũ. Người vợ hốt hoảng, chạy đi gõ cửa từng nhà nhờ khiêng chồng đi cấp cứu.
Trong căn nhà cấp 4 ở nhờ một người họ hàng, gia đình anh Đỗ Viết Vụ (ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nhiều năm nay gồng mình nuôi 2 đứa con mắc chứng bệnh lạ, quắt queo gầy còm, đi lại dúm dó như ếch.
Sau bữa cỗ tại nhà, hàng loạt khách mời tại một đám cưới ở Hải Phòng thấy chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu và phải đi cấp cứu tại 5 bệnh viện vì số lượng người bị ngộ độc quá nhiều.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đang điều trị cho một cặp vợ chồng cùng nhiễm giun xoắn, đều ở Mường Lát, Thanh Hóa. Nguyên nhân được xác định là do ăn nem thính làm từ thịt lợn tái, nhiễm kén có ấu trùng giun.