Tôi không có gì để chứng minh với vợ, em cho rằng tôi là kẻ giả tạo với vẻ chính nhân quân tử.
Tôi 24 tuổi, ra trường đi làm vài tháng lấy chồng luôn vì có bầu, từ lúc sinh con, ở cữ nhà chồng và xảy ra nhiều xích mích.
Vợ tôi là công chức nhà nước, cao ráo, trắng trẻo, dễ thương; tôi có ngoại hình bình thường, công việc với thu nhập không có gì nổi trội.
Tôi không hề có một ngày vui vẻ vì những lời chửi mắng thường xuyên và đòi hỏi của ba.
Lần nào tôi bị đánh, thương tích cũng trên 40%, sau đó chồng lại thề hứa đủ kiểu, vì con nên tôi vẫn tha thứ.
Chúng tôi lấy nhau đến nay 13 năm, có hai con 12 tuổi và tám tuổi; sau lần đánh đó, tôi tưởng anh đã sợ nhưng không.
Tôi chưa biết nên cư xử thế nào với người chồng có tính vũ phu, bảo thủ, gia trưởng, chưa bao giờ nhận sai bất cứ chuyện gì.
Gia đình tôi gồm sáu người, tôi là anh cả và không biết nói sao về bố mình.
An GiangNgười phụ nữ 37 tuổi trốn về nhà mẹ ruột trong tình trạng thân thể nhiều thương tích, sau một năm chung sống với Võ Hoàng Nam, 28 tuổi.
Nghệ AnÔng Nguyễn Văn Đồng bị phạt 15 triệu đồng vì dùng phích nước đánh vào đầu và mặt vợ gây thương tích.
Gần đây, em rể tụ tập bạn bè nhiều hơn, bỏ bê vợ con và công việc, thậm chí đánh vợ.
Trung QuốcChứng kiến bố mẹ cãi nhau, ẩu đả và đập vỡ đồ đạc trong nhà, bé gái ở Giang Tô khóc và đề nghị cha mẹ ly dị.
Hai đứa lúc vui vẻ không sao, hễ có chuyện gì không vừa ý là vợ rất dễ giận, có thể im lặng cả ngày không nói tiếng nào.
Bình DươngCho là vợ có nhân tình, Hồ Văn Trí, 44 tuổi, dùng dây điện cắm vào nguồn chích chị rồi lấy dao đâm gây thương tích.
Biết khó khăn, tôi chỉ dám ăn mì tôm buổi sáng, không cà phê, không bạn bè, chỉ xem tivi nhưng không hiểu sao vợ lại hành xử như vậy.
Bố muốn mọi người biết bỏ vợ vì vợ kém cỏi chứ không phải do bố có con riêng, đánh vợ thật dã man để bà chấp nhận bỏ ông.
Tôi hiểu vợ lúc này, ký ức bị bạo hành từ nhỏ trỗi dậy, vợ trút hận lên ai nhường nhịn.
Thật sự tôi muốn giữ gia đình này, không muốn phá bỏ những thứ mà mất 15 năm mới gây dựng lên.
Khi quen nhau, tôi là mẹ đơn thân còn anh là trai tân, tôi lớn hơn anh sáu tuổi và có một con riêng.
Tôi bị vẻ ngoài cao to, trắng trẻo cùng gia cảnh khá ổn của anh ta đánh lừa.