Giáo hội Công giáo Sri Lanka hủy kế hoạch tổ chức lại các buổi lễ vào chủ nhật khi có thông tin về nguy cơ đánh bom hai nhà thờ.
Nhiều điểm đến đã được xây dựng lại, hoặc đổi tên để lôi kéo du khách.
Hai con của thương nhân giàu bậc nhất Sri Lanka đã tiến hành vụ khủng bố sát hại ba người con của tỷ phú giàu nhất Đan Mạch.
Ba phần tử thân phiến quân IS kích nổ đai bom tự sát sau khi bắn hết đạn trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Sri Lanka.
Chính quyền Sri Lanka xác nhận Zahran, kẻ chỉ đạo loạt vụ khủng bố hôm 21/4, đã trực tiếp tham gia một vụ đánh bom tự sát.
Chính quyền Australia cảnh báo công dân không tới Sri Lanka do lo ngại các vụ tấn công khủng bố sẽ tiếp diễn.
Quan chức Sri Lanka thông báo số người thiệt mạng là 253 so với con số 359 trước đó do sai sót trong dữ liệu từ nhà xác.
Inshaf là doanh nhân thành đạt sống cùng vợ con ở thủ đô Sri Lanka, trước khi kích nổ quả bom mang trên người ở khách sạn.
Cảm thấy kẻ đeo balô đáng ngờ, Ramesh Raju đã chặn hắn lại bên ngoài nhà thờ và thiệt mạng trong vụ nổ ngay sau đó.
Ấn Độ đã cung cấp cho Sri Lanka thông tin về thủ lĩnh và thành viên mạng lưới phần tử Hồi giáo cực đoan từ nhiều tháng.
Lúc đến Sri Lanka nghỉ mát, Matt Linsey đi cùng con trai và con gái nhưng khi trở về, người đàn ông này chỉ có một mình.
Con số những kẻ đánh bom tự sát hôm 21/4 tăng lên 9 người và cảnh sát đã nhận diện được 8 tên.
Hai con trai một gia đình giàu có kích hoạt bom tự sát khi xếp hàng ăn sáng tại khách sạn Shangri-La và Cinnamon Grand.
Tổng thống Sri Lanka tuyên bố cải tổ lực lượng an ninh do họ sớm nhận được cảnh báo về nguy cơ tấn công nhưng không chia sẻ với ông.
Chính quyền Sri Lanka nói rằng điều tra sơ bộ cho thấy vụ đánh bom Sri Lanka nhằm đáp trả vụ xả súng hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand tháng trước.
Công dân Syria là người nước ngoài đầu tiên bị thẩm vấn về vụ đánh bom ngày lễ Phục sinh khiến hơn 300 người thiệt mạng.
Hung thủ bước vào nhà thờ St Sebastian lúc đám đông đang làm lễ, vai đeo balô.
Tường, mái và các ghế trong đền Thánh Anthony ở thủ đô Colombo bị tàn phá, trong khi người dân tỏ ra hoảng loạn.
Cảnh chết chóc sau các vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka nhắc nhở người dân về 26 năm sống trong bạo lực của thời kỳ nội chiến.
Số người thiệt mạng trong 8 vụ đánh bom nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka tiếp tục tăng cao, trong khi hơn 500 người bị thương.