Bé Grey Meeker 2 tuổi (Washington, Mỹ) khiến cộng đồng mạng xã hội phát cuồng vì lúc nào cũng nói 'Thank you' mỗi khi được mẹ cho đồ ăn.
Hình ảnh giản dị này khiến nhiều người cảm thấy xôn xao nhớ về ngày còn bé được ở bên bố mình.
'Cô gái vàng trong làng lãnh đạo', 'Người đàn ông chân chính của lớp 11A5' là lời phê của thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM.
Sau khi tiễn bé vào lớp, ông bố quỳ thấp xuống, thậm chí nằm sát dưới sàn để xem con có khóc không, học có ngoan không.
Chàng trai vừa tốt nghiệp cấp 3 trường THPT Lê Duẩn, TP Buôn Mê Thuột này hiện đang 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội.
"Mua bánh tráng trộn về không được ăn luôn, phải để bánh nghỉ phút mốt mới được ăn", cô gái than thở.
Mỗi khi có ai đến gần, cún Berreaux liền 'cười toe toét' như để thuyết phục chủ nhân hãy nhận nuôi mình.
Ngoài gương mặt tròn, mắt to, nhiều em bé 0-2 tuổi trong cuộc thi “Khoảnh khắc lần đầu của bé” có đôi má phúng phính ai nhìn cũng muốn hôn.
Tầm quan trọng của nước chấm cần phải được nhấn mạnh.
Một sự pha trộn ton-sur-ton giữa chất lừ và đáng yêu.
Còn ai bảo 'bố thì ít gần gũi với con hơn mẹ nữa không?'.
Cô nàng lại còn xinh xắn, đáng yêu nữa chứ.
"Nó nghĩ nó là con chó luôn rồi" - một người bình luận.
Một mình em chấp hết.
Không như chúng ta, bọn nhỏ có một góc nhìn hoàn toàn khác về mọi thứ.
Mỹ"Ngay lần đầu gặp mẹ, trái tim con đã yêu mẹ và muốn sống với bố mẹ", bé Gaby, 4 tuổi líu lo với mẹ.
Cô bé vừa khóc vừa cầu cứu ông nội sang 'trị' bố vì bị trêu chọc đến không ngủ được.
Đoạn video ghi lại tình cảm của hai bố con khiến ai cũng muốn có một đứa con gái.
Không phải ai cũng may mắn ghi lại được những hình ảnh đáng yêu này của thú cưng.
Cậu nhóc 3 tuổi chơi trốn tìm với mẹ và hồn nhiên hóa thân thành bông hoa tulip khiến nhiều người phải phì cười