Cụ ông dùng cùi chỏ không đập vỡ được viên gạch nào sau một hồi vận khí công.
Bị cảnh sát dừng xe, ông lão 70 tuổi nhận lỗi và xin bị bắt vì thà đi tù còn hơn về nhà gặp vợ.
Đến tiệm tạp hóa của chủ nhà trọ ở Bình Dương để mua đồ, người dân phát hiện cụ ông tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết thương.
'Kiếp này không đến được với nhau thì tui hẹn ông ở kiếp sau', cụ bà ở Tiền Giang nói với cụ ông sau 65 năm tương phùng.
Người đàn ông tiếp cận nữ sinh trên xe bus, dai dẳng đeo bám để thực hiện hành vi khiếm nhã.
Do không thể đi lại, cụ ông tại thành phố Agra được người nhà và tình nguyện viên khiêng cáng tới điểm bầu cử.
Koki Miyata nói xé cổ tay áo trái để bọc con dao hung khí, sau đó đã đốt miếng vải nhưng thực tế chiếc áo vẫn còn nguyên.
Nhiều người dành lời khen cho ông cụ dù lớn tuổi nhưng rất lạc quan và yêu đời.
Vượt đường sắt trong khi đoàn tàu Bắc Nam đang đến, vợ chồng cụ ông 80 tuổi bị hất văng xa cùng xe máy.
Cụ ông cầm bông hoa hồng trao tận tay cho vợ và nói: 'Ngày phụ nữ, tặng bà nè'.
Cụ ông để xe đạp bên ngoài siêu thị, khi trở ra thì không thấy đâu nên báo cảnh sát.
Để có tấm ảnh đẹp, con cháu đứng ngoài cùng hô: "Hôn đi! Hôn đi!", khiến cụ ông ngượng ngùng, cười chảy nước mắt.
Cầm gậy sắt tấn công cụ ông 83 tuổi khiến gãy tay, Bính kéo nạn nhân ra đường, tuyên bố đánh chết.
Bất bình khi người con nghiện ma túy liên tục đập phá, đòi gia đình cung cấp tiền, ông Dính cầm búa gây án.
Sau nhiều năm sống ly thân, cụ ông người Đức gửi đơn ly hôn cụ bà người Việt vì xác định tình yêu không còn, và muốn về Đức.
Leo 17 tầng đuối sức, cụ ông Trung Quốc ngồi nghỉ ở cửa sổ tầng 8 và được nhân viên cứu hộ an toàn.
Hơn vợ 13 tuổi, ông Hồ (Trung Quốc) sợ khi mình chết vợ sẽ cô đơn, nên bí mật đi tìm bạn đời mới cho vợ suốt một năm qua.
Bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng chân trái bị teo, tê bì hai chân, không thể đi lại.
Mái tóc muối tiêu, đôi chân thoăn thoắt, ông Nguyễn Đình Vũ 63 tuổi cầm chắc vợt đập quả cầu vọt qua lưới tới góc xa phần sân bên kia.
Nhịp tim của ông Nguyễn Văn Quả rất chậm, chỉ 39 lần một phút, trong khi người bình thường là từ 60 đến 100 lần một phút.