Ở tuổi 80, mỗi ngày ông Nguyễn Văn Tư (huyện Nhà Bè, TP HCM) vẫn chạy xe gần 50 km để bán quần áo với giá 0 đồng cho người nghèo.
WalesÔng lão 77 tuổi tung cú đấm, thậm chí ra dấu thách thức kẻ trẻ tuổi hơn đang có ý định cướp tài sản.
Trang cá nhân của ông đăng tải hình ảnh "Hôm nay mặc gì", quản lý bởi cháu trai thu hút hơn 694.000 lượt theo dõi.
'Bố xài 20 đô có gì quá đáng lắm hả bây', ông nói.
Nhật BảnÔng Akitoshi Okamoto, 71 tuổi, gọi gần 24.000 cuộc tới công ty viễn thông để phàn nàn chất lượng dịch vụ khi điện thoại không bắt được sóng radio.
ĐứcMichael Jauernik (71 tuổi) nói lời sau cùng với hơn 20 tiếng trong 5 ngày để kéo dài thời gian trước khi tòa tuyên án.
MỹSự bực tức của Doug Burgess trước con chó không nghe lời đã mau chóng chuyển thành nỗi kinh hãi khi thấy con vật ngồi vẫy đuôi bên cạnh một xác chết.
Ấn ĐộÔng Shyam Lal Yadav 74 tuổi, đau đầu, sau đó đỉnh đầu xuất hiện một khối u không rõ nguyên nhân.
MỹSamuel Sabatino đột nhập, trộm tài sản trong các căn hộ cao cấp ở nhiều thành phố vào kỳ nghỉ lễ, được cảnh sát gọi là "Tên trộm ngày nghỉ".
Đến ngày ấn định ra đi, Robert Fuller 75 tuổi, Mỹ, nằm trên giường, ngón tay đeo nhẫn cưới vừa được trao, bạn bè và người thân vây quanh.
Là giáo viên về hưu, 19 năm qua ông Ye Lianping vẫn dạy học cho những “đứa trẻ bị bỏ lại” tại ngôi làng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Tại toà án New Zealand, bị cáo 79 tuổi quốc tịch Trung Quốc khai nạn nhân làm ông nhớ tới cháu mình nên thể hiện sự quý mến.
Nhiều người thích thú trước màn biểu diễn đạp xe 'tuyệt đỉnh' của cụ ông.
Khoản tiền tiết kiệm của ông Dale Schroeder (bang Iowa, Mỹ) đã giúp 33 học sinh nghèo trong bang được học đại học miễn phí.
Cụ ông vừa hát vừa nhảy trên sân khấu khiến những vị khách có mặt vô cùng phấn khích.
Nghi phạm làm giả tờ một USD với chất lượng kém song cơ quan mật vụ Mỹ trong nhiều năm không tìm ra dấu vết.
Dù tuổi đã cao nhưng cụ ông vẫn trượt patin khiến ai thấy cũng trầm trồ.
Thấy cụ bà tỏ ra hờn dỗi, cụ ông đang nằm trên giường ngay lập tức ôm bà hôn để xoa dịu tình hình.
Ông Benjamin Naoe đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Khoa học Chính trị, Đại học Pangasinan, Philippines.
Do phải đi phục vụ trong Thế chiến II, ông Haruo bỏ dở việc học và tốt nghiệp trung học muộn 75 năm.