Tôi viết bài này vì hôm nay mùng 8 tháng 3, cũng là để tri ân người mẹ vĩ đại của mình.
Để có tiền mua chiếc xe ôtô cũ tặng mẹ, cậu thiếu niên người Mỹ đã bán máy chơi game của mình và đi dọn sân, cắt cỏ thuê.
Cảm ơn mẹ vì đã cho con tất cả. Con yêu mẹ, con yêu người tốt nhất thế gian, cũng chúc bản thân sẽ mãi vươn lên vì mẹ, thiên thần vĩ đại nhất lòng con.
Con giận vì mẹ không thương con, đến khi con biết rằng chỉ vì một căn bệnh khó chữa mà mẹ có lúc là mẹ, có lúc lại là người hoàn toàn khác.
"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời". Tôi là đứa sống nội tâm, chẳng khi nào thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên luôn nhận được sự hiểu lầm từ mọi người.
Nó biết hết, hiểu hết, thương mẹ, tự dặn lòng không bao giờ làm mẹ buồn, mẹ khóc. Bây giờ, sau này và mãi mãi như thế, nó sẽ làm được và làm tốt nữa là đằng khác dù chẳng bao giờ nói được “Con yêu mẹ”.