Cảnh sát và quân đội Sri Lanka ập vào trại chính của người biểu tình ở thủ đô Colombo vào rạng sáng, dẹp lều trại và giải tán khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cho biết email từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa được chấp nhận, sau khi cơ quan tư pháp xem xét tính xác thực và hợp pháp.
Người biểu tình ca hát, nhảy múa trên đường phố thủ đô Colombo sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa gửi email từ chức tới Chủ tịch Quốc hội.
Tổng thống Sri Lanka chạy ra nước ngoài nhưng không chịu từ chức, khiến tương lai đất nước càng thêm khó đoán giữa khủng hoảng chồng chất.
Quyền tổng thống Wickremesinghe yêu cầu quân đội Sri Lanka "làm mọi điều cần thiết" để vãn hồi trật tự sau khi người biểu tình xông vào các tòa nhà chính phủ.
Tổng thống Sri Lanka rời đất nước bằng máy bay quân sự và đến Maldives sáng nay, vài ngày sau khi người biểu tình xông vào dinh thự của ông.
Gia tộc Rajapaksa gần như nắm mọi quyền hành ở Sri Lanka, khi đất nước này lún sâu vào nợ nần, bất ổn và khủng hoảng kinh tế.
Khi chủ quán ăn M.G. Karunawathi chuyển sang dùng bếp củi, bà mô tả đó là sự lựa chọn giữa đóng cửa quán hay chấp nhận khói và bồ hóng.
Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka cho biết nước này có nguy cơ phải ngừng hoạt động khi lượng nhiên liệu dự trữ chỉ còn chưa đầy một ngày sử dụng.
Trường học chưa thể mở cửa, hàng nghìn binh sĩ vẫn túc trực trên đường phố Sri Lanka một tuần sau thảm kịch đánh bom.
Một phụ nữ Việt Nam ở Sri Lanka vẫn không tin nước này phải hứng chịu vụ tấn công hàng loạt.
Tường, mái và các ghế trong đền Thánh Anthony ở thủ đô Colombo bị tàn phá, trong khi người dân tỏ ra hoảng loạn.
Lúc quả bom phát nổ, nhà hàng của khách sạn Cinnamon Grand đang có rất đông người xếp hàng chờ ăn buffet sáng.
Bên cạnh quốc kỳ, rất nhiều quốc gia còn treo thêm một lá cờ khác - cờ Phật giáo với năm màu chủ đạo: xanh, trắng, đỏ, cam, vàng.
Jami Ul-Alfar được xây năm 1909, hiện vừa là thánh đường đón tới 10.000 tín đồ Hồi giáo Sri Lanka vừa là điểm du lịch tại thủ đô nước này.