Hàng nghìn người đã tập trung ở khu vực quanh Hồ Gươm để cổ vũ tuyển U22 Việt Nam qua màn hình.
PhilippinesCác hành trình trọn gói đi về trong ngày theo hình thức charter với nhiều ưu đãi, khách được hoàn tiền 100% nếu đội tuyển không vào chung kết.
Hà NộiTừ 16h ngày 14/11, hàng nghìn cổ động viên đổ về sân Mỹ Đình cổ vũ cho trận đấu của đội tuyển Việt Nam với UAE diễn ra lúc 20h.
Dừng chân trước Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã nhận được nhiều lời cổ vũ, động viên của bạn bè trên thế giới.
Khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản kết thúc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt nhiều cổ động viên.
Nhiều hãng lữ hành đã chuẩn bị tour bay thẳng tới Dubai vào ngày 24/1 để cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam trong trận tứ kết Asian Cup 2019.
Cầu thủ của HAGL đã có một phen cười sảng khoái khi 'chơi khăm' được đồng đội của mình.
Hàng trăm bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu, TP HCM cổ vũ tuyển Việt Nam ngay trong khuôn viên bệnh viện.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ phủ một màu đỏ, trong khi sân Mỹ Đình hàng chục nghìn người reo hò cỗ vũ tuyển Việt Nam.
Một chiếc trống lớn và cúp vàng được các tiểu thương ở chợ Tây Lộc (Huế) mang đến khuấy động khu vực buôn bán hàng ngày.
Tiết mục của Đại học FPT được chuẩn bị và quay chỉ trong một ngày (12/12) nhằm tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup.
Chiều 14/12, khối Tiểu học trường Liên cấp TH và THCS Ngôi sao thể hiện tinh thần ủng hộ bóng đá trước chung kết lượt về AFF Cup.
5 chiếc máy cày ở Sóc Sơn, Hà Nội được cắm cờ, dán đề can chuẩn bị xuống đường cổ vũ tuyển Việt Nam đá chung kết với Malaysia.
Giảng viên và sinh viên quốc tế mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát vang "Đường tới đỉnh vinh quang", mong Việt Nam giành cúp sau trận tối 15/12.
Tôi hiểu mỗi người có một cách cổ vũ riêng, nhưng thật sự hai năm gần đây chúng ta đã bị chiếc kèn Vuvuzela lấn át.
Trận bán kết tối 6/12, Jet ra quán gần nhà xem bóng trong tâm trạng lẫn lộn, vừa dõi theo đội nhà vừa mong Việt Nam vào chung kết.
Miệt mài tập flashmob sau giờ tan lớp, học sinh Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy (Hà Nội) muốn thể hiện tình yêu với đội bóng.
Trên nền bài hát "Tiến lên Việt Nam ơi", thầy trò trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy (Hà Nội) có màn nhảy sôi động vào sáng 6/12.
Tôi cảm thấy nực cười khi các bạn bảo rằng tại sao không chủ động tránh kẹt xe do nhiều người "đi bão".
Sao VFF không tiếp tục bán vé online vừa tiện lợi vừa đỡ tốn chi phí, công sức cho cả BTC lẫn khán giả?