Chú rể Naveen và cô dâu Sindhu tổ chức đám cưới vào ngày 3/1 tại ngôi làng ở quận Chikkamagaluru, bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. Cặp đôi đã thực hiện các nghi lễ truyền thống trong ngày cưới. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi Naveen bỗng nhiên biến mất vào sáng sớm ngày cưới. Mọi người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy tăm hơi của chú rể.
Vụ việc vỡ lở sau đó. Người nhà phát hiện người yêu cũ của chú rể đã nhắn tin dọa sẽ phá hỏng đám cưới bằng cách uống thuốc độc tự tử trước mặt quan khách nếu anh đi lấy vợ. Bởi thế, Naveen đã bỏ trốn khỏi đám cưới, bỏ lại một mình cô dâu Sindhu trong ngày diễn ra hôn lễ.
![]() |
Đám cưới theo nghi thức truyền thống ở Ấn Độ. |
Anh trai của Naveen, Ashok, cho biết gia đình lẫn phía nhà cô dâu vẫn "sốc" trước vụ việc. Hành động của Naveen khiến Sindhu đau đớn và bật khóc. Bố mẹ Sindhu tuyên bố, họ sẵn sàng cho cô dâu kết hôn với bất cứ vị khách nào đến dự ngày hôm đó. Và thật bất ngờ, một vị khách tên Chandrappa, người làm việc trong hội đồng nhân dân của địa phương, đã chứng kiến toàn bộ vụ việc và đồng ý lấy cô dâu. Sau khi được gia đình tác hợp, Sindhu và Chandrappa cho biết họ sẽ tổ chức hôn lễ "luôn và ngay trong ngày".
Năm 2019, một cô dâu đến từ thành phố Sironj, bang Madhya Pradesh đã bỏ trốn cùng với chủ hôn, đồng thời là linh mục thực hiện các nghi lễ trong đám cưới, hai tuần sau đám cưới. Cô dâu đã lấy đi toàn bộ trang sức và tiền mặt. Sau khi điều tra, người ta phát hiện họ từng yêu nhau trong hai năm.
Huyền Anh (Theo DNA India)