#Tiếng Hàn: Sáng nay vừa mở mắt, học sinh và phụ huynh trên cả nước giật thót tim khi đọc thông tin "tiếng Hàn trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12". Trong khi hội fangirl Kpop cảm thấy sung sướng nghĩ đến tương lai "cày" phim, "cày" show... Hàn không cần phải đợi vietsub thì rất nhiều người khác bức xúc cho rằng "học tiếng Anh còn chưa đâu vào đâu, làm sao nhét nổi thêm ngôn ngữ mới vào đầu".
May mắn thay, mọi chuyện đã được giải đáp ngay sau khi một "thế lực hắc ám" nào đó cố tình tung "tin đồn" này lên. Cụ thể, tiếng Hàn và Đức sẽ được dạy thí điểm như môn Ngoại ngữ 1 - môn học bắt buộc ở lớp 3 - 12 trong chương trình giáo dục phổ thông. Quyết định ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 9/2.
Theo quy định, "ngoại ngữ 1" là bắt buộc. Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành năm 2006 cho phép học sinh được lựa chọn một trong bốn ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung. Năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ 1 hoặc ngoại ngữ 2 tùy theo nhu cầu và lựa chọn của các địa phương và trường học.
Với quyết định chương trình tiếng Hàn và Đức hệ 10 năm thí điểm, các trường sẽ được lựa chọn một trong bảy thứ tiếng là Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức làm môn Ngoại ngữ 1.
Nói tóm lại, học sinh có thể chọn bất cứ môn học nào thuộc nhóm Ngoại ngữ 1 mà không cần cứng nhắc bắt buộc học tiếng Hàn.
Đọc chi tiết hơn: Thí điểm dạy tiếng Hàn và Đức hệ 10 năm ở phổ thông
----------
#For7: Theo "dự báo thời tiết", "vùng đất" showbiz Việt sắp sửa đón "cơn bão" cấp độ "mlem mlem" mang tên For7. Đây là một nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên: V.O, Hybin, P.Hoo, JP, Ryan, Naib và Lohan. Frofile cụ thể về 7 chàng trai này chưa được tiết lộ nhưng một số hình ảnh "nhá hàng" có thể cho thấy For7 sở hữu toàn những gương mặt đẹp trai, body nam tính.
![]() |
Hình ảnh "nhá hàng" về For7. |
Ấy thế nhưng phong cách For7 theo đuổi quá Hàn Quốc, không có nổi "một miếng Vpop". Netizen bình luận: "Ôi nghe tên thành viên thôi đã thấy tiền đình", "Mới nhìn tưởng GOT7 phiên bản Việt Nam", "Cho tui hỏi đây là nhóm nhạc Hàn Quốc nhập khẩu về Việt Nam phải không", "Không có một chất Việt nào ở đây luôn. Coi luôn nhạc Hàn cho rồi", "Nếu các anh ra mắt, chỉ cầu xin hãy tôn trọng khán giả, đừng tiếp nối Chi Pu và Phí Phương Anh phá hủy nền âm nhạc Việt Nam là được"...
![]() |
Netizen chế ảnh For7 là "hàng nhái" của nhiều cái tên nổi tiếng. Ảnh: Troll cả showbiz. |
Dẫu vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, ekip của For7 tuyên bố dự kiến nhóm ra mắt và phát hành ca khúc đầu tiên vào tháng 5/2021.
----------
#Nguyễn Cô Vy: Ngày 15/2/2021, một em bé đã ra đời tại Hà Nội. Đây chắc hẳn sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ba mẹ và bé, nhưng một chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Em bé đáng lẽ sở hữu cái tên khai sinh Nguyễn Nhật Ánh thật đẹp và nên thơ, giống như mong mỏi của cha mẹ rằng sau này con sẽ theo nghiệp viết lách giống như nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh.
Nhưng "cú bẻ lái" ngoạn mục của bố đã thay đổi tất cả. Tên thật của em là Nguyễn Cô Vy.
![]() |
Em bé chào đời và có cái tên đặc biệt trong giấy khai sinh. |
Không nhầm đâu! Chị N.T.Thảo (sinh năm 1989) - mẹ bé - đã khoe ảnh chụp giấy khai sinh của con lên mạng xã hội. Chị kể rằng ngày 4 Tết vừa qua (tức ngày 15/2), chị sinh mổ vào đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Vì không tiện đi lại sau sinh, chị Thảo nhờ cậy chồng đi làm giấy khai sinh cho con.
Thế nhưng, người mẹ trẻ "xỉu up xỉu down" khi nhìn thấy tên con xuất hiện trên tờ giấy "quan trọng nhất cuộc đời". Tưởng chồng cầm nhầm giấy khai sinh về, chị Thảo hỏi lại thì anh chồng cười bảo: "Đặt tên Cô Vy làm kỷ niệm".
Có lẽ ông bố này thuộc người "chơi hệ" mở đường cho xu hướng đặt tên con kiểu mới. Và biết đâu đấy, Cô Vy sẽ trở thành cái tên hót hòn họt trong thời gian tới. Còn các "cô chú ông bà" netizen đang mong đợi reaction của Cô Vy vào một ngày nào đó khi bé biết được "sự tích" kinh điển đằng sau tên thật của mình.
Hòn đá