Hà NộiThầy giáo tiếng Anh trường THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất, xưng "bố mày", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "có hiểu không con chó".
Hà NộiNinh Văn Đức bị xét xử do đến nhà bạn chơi, nửa đêm ra về không thấy xe đã tìm cán bộ ở chốt phòng Covid cạnh đó gây sự, chửi bới.
Hà Nội12 ngày sau khi "thông chốt" bất thành và cầm gạch chửi bới, doạ đánh công an ở chốt phòng dịch, Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 33 tháng tù.
Diễn biến phim cài cắm quá nhiều tình tiết "drama", thậm chí đến mức vô lý nhưng lại giải quyết không thỏa đáng.
Tôi là mẹ đơn thân, nhiều năm bị đàm tiếu, nói xấu, chịu lời qua tiếng lại nhưng khi có mạng xã hội, áp lực này càng nặng nề. (Minh Thư)
Hà NộiĐặng Văn Tỉnh hầu tòa tại TAND quận Ba Đình do chửi bới, gây gổ với công an phường khi bị yêu cầu ra khỏi phòng hát karaoke để phòng Covid-19.
Trước thái độ gay gắt của đám đông, thậm chí chính bản thân tôi còn hoang mang tự hỏi "liệu có phải mình đi sai hay không".
Tôi bị delay 3-4 lần liên tiếp nhưng nhân viên hãng không một lời xin lỗi, còn dùng lời lẽ khiêu khích khiến hành khách mất kiểm soát.
Vẫn còn ấm ức sao khi khách không nhận hàng nhưng tôi vẫn nhắn tin nhỏ nhẹ: "Chị không nhận cũng nên nhắn để em khỏi chờ".
Trước tòa, Thiện một mực nói do ghen quá nên chỉ đánh cho hả giận chứ không chủ ý giết người yêu.
Nói xin lỗi và cúi đầu nhận sai đang trở thành điều xa xỉ trong xã hội, nhất là với lớp trẻ.
Cho rằng việc khiếu nại đất đai không được giải quyết thỏa đáng, người đàn bà tới ủy ban phường đập phá, lăng mạ cán bộ.
Anh ấy nghiện rượu và thường xuyên chửi bới, đánh đập tôi dã man, thậm chí còn dùng dao, búa để hù dọa. (Huỳnh Sang)
Mỗi tối, người đàn ông bị vợ bỏ ở Trung Quốc đều uống hơn nửa lít rượu trắng rồi nói tục tĩu khi gọi tới số điện thoại khẩn cấp.
Tức giận trước bản án 22 năm tù, bị cáo bật dậy chửi bới thẩm phán là kẻ phân biệt chủng tộc.
Thấy Hồ thách thức gia đình mình, ông Mạnh cầm gậy tấn công, đánh gây thương tích 15%.
Hành vi châm lửa đốt nhà, tuyên bố sẽ chết cùng với ba người con của Quân bị xác định có dấu hiệu phạm tội Đe doạ giết người.
Ông Chu Minh Hùng liên tục chửi bới, chỉ tay và đánh vào đầu nữ nhân viên truyền hình cáp trong phòng làm việc.
Chạy quá tốc độ và bị tổ tuần tra dừng xe lại, Phong được cho là đã xông vào đánh trung tá CSGT sau đó đứng chửi bới.
"Đem ra khỏi cửa nhà tao đi! Chỗ này là nơi để tụ tập bán hả?", người phụ nữ liên tục hét to và vứt các giỏ hàng đổ tràn lan ra đường.