Bà Văn (Quảng Nam) giúp con gái biết đi - kỳ tích mà bác sĩ phải bó tay, cứu chồng khỏi thần chết và giúp con trai tự lập.
Cao 80 cm, sức chẳng bế nổi con, nhưng ở tuổi 34, anh Thu có công việc nuôi được vợ con và xây cả ngôi nhà 3 tầng khang trang.
Năm 1947, nhà khoa học Karyl Robin Evans thấy cả trăm người lùn sống trong thung lũng xa xôi ở Trung Quốc, cho rằng họ là người ngoài hành tinh.
5.000 chú lùn sống trong rừng, hồ nước màu hồng thay vì xanh, đá mềm như sóng... là những điều có thật ở đất nước chuột túi.
Ẩn sau vẻ ngoài như đứa trẻ là tâm hồn của chàng trai mạnh mẽ, nhờ nó mà Nhật (Hà Tĩnh) đã chinh phục được cô gái có 'nụ cười tỏa nắng'.
Vượt khoảng cách gần 2.000 km và phản đối của gia đình, cô gái Cẩm Giàng (Long An) vẫn quyết lấy chàng trai khuyết tật xứ Nghệ.
Ngôi làng của những người lùn là điểm đến hút khách ở thành phố Côn Minh. Tuy nhiên nơi đây phải hứng chịu khá nhiều ý kiến trái chiều khi sử dụng những người thấp bé làm việc.
Được thiết kế tí hon như trong câu chuyện về các chú lùn, những ngôi nhà Hobbit phù hợp với nhóm nhỏ hoặc gia đình thuê để nghỉ lại qua đêm.