Trong đó mối tình đẹp và trong sáng nhất của tôi là với người con gái nơi quê nhà, từng hẹn sẽ bên nhau suốt đời.
Tôi đã yêu em, người yêu cũ, vào lúc chẳng có gì trong tay, ngay cả công việc cũng không.
Tôi 27 tuổi, bạn gái nhỏ hơn hai tuổi, nhà tôi chưa ai biết chuyện bạn gái hay tị nạnh với vợ của anh trai tôi.
Tôi 31 tuổi, nhân viên văn phòng với mức lương 12 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra tôi làm thêm được vài triệu đồng nữa.
Tôi 35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, vào Sài Gòn học xong rồi đi làm; quen và yêu cô gái 25 tuổi được hai năm rồi.
Tháng 12 năm ngoái, đọc bài viết dễ thương của em trên hẹn hò VnExpress, tôi gửi mail và được em hồi âm.
Còn vài tuần nữa là tôi cưới vợ nhưng không cảm thấy vui vẻ, tâm trạng tôi đau và rối bời.
Tôi tập thể dục mỗi sáng lúc 6h, ngày nào giờ này cũng thấy hai ông bà già gần 80 tuổi đèo nhau trên xe máy đi chợ.
Đọc bài viết: “Tôi và em tranh cãi kịch liệt sau lần hẹn hò đầu tiên” tôi thấy mình giống tác giả quá.
Sau khi phát hiện em có hai mối quan hệ với người khác giới ngoài tôi, tôi kiên quyết chia tay, không để em giải thích gì.
Tôi viết bài này để cảnh báo mọi người về việc mẹ của người yêu đánh giá.
Tôi là tác giả bài: "Không được lòng nhà bạn gái", đọc những bình luận của mọi người khiến tôi rút ra nhiều kinh nghiệm.
Chúng tôi quen nhau gần một năm, đã tính chuyện cưới hỏi nhưng càng về sau càng có mâu thuẫn khiến cả hai không thể giải quyết.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở miền Bắc, không tìm được việc làm nên chủ yếu ở nhà bố mẹ, thỉnh thoảng đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.
Tôi và bạn gái ở cùng làng, định sang năm tổ chức đám cưới; em khá nóng tính, thường nói rất to, không nể nang ai cả.
Tôi và em gặp nhau ở công ty cũ, ban đầu tôi không có nhiều ấn tượng.
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cách đây hơn một năm, đó là ngày nắng nhưng không thể bằng hôm nay.
Tôi là chủ nhân bài: "Không có nhu cầu trò chuyện cùng ai”, khá thoải mái sau khi chia sẻ ở VnExpress và nhận lời khuyên của các bạn.
Tôi 26 tuổi, bạn gái là bạn học cùng từ thời cấp ba, hai đứa mới gặp lại tháng năm vừa rồi khi đi dự một đám cưới.
Tôi và em yêu nhau từ thời học đại học, nhà hai đứa rất nghèo nên quyết chí làm việc để chuẩn bị mọi thứ thật tốt khi cưới.