Sự việc được ghi lại qua CCTV tại quận Fatih, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Bé gái 2 tuổi người Syria, tên Doha Muhammed được bắt gặp sắp ngã từ cửa sổ căn hộ trên tầng hai. Đúng lúc đó, Feuzi Zabaat, 17 tuổi, đang đứng dưới đường, phát hiện sự việc và lập tức đưa tay ra "hứng". Cô bé may mắn an toàn.
Zabaat là một người nhập cư Algeria, làm việc tại một xưởng sản xuất trên cùng con phố với nhà bé Doha. Doha được cứu sau vụ tai nạn, không có bất cứ thương tích nào. "Tôi chỉ làm những gì cần thiết vì tình yêu dành cho thánh Allah. Đó là một phản xạ tự nhiên cần phải làm lúc ấy".
Theo truyền thông địa phương, đứa trẻ chập chững tiến đến cửa sổ trong khi mẹ đang nấu ăn trong bếp.
Gia đình Doha đã ca ngợi Zabaat như một anh hùng. Họ tặng cậu một món quà 200 liras Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 50 USD) để bày tỏ lòng biết ơn.
Huyền Anh (Theo ABC News)