Lương lậu gì tầm này, nhanh đến nhanh đi chẳng chung tình gì cả.
Cứ riết như vậy thì đi làm bằng đam mê rồi hít khí trời để sống, chứ cần gì mấy đồng bạc lẻ.
Niệm chú câu nói trong đầu: "Làm vì đam mê, đam mê mới đi làm", để không thể bỏ việc.
Nghe cái tiếng "ting ting" phát ra từ chiếc điện thoại sao mà phê thế không biết. Quyến rũ quá!
Tôi không có muốn khóc đâu nhưng chứ nhìn xuống ví là khóe mắt cay xè, rồi hai hàng lệ cứ thế tuôn.
Tiền của ai thì tôi không biết, chứ tiền của tôi là quan trọng số 1.
Muốn có tiền để mua sự nghèo khó mà nó đắt quá, đắt đến mức không thể mua được. Ôi trời ơi!
Ừ thì vàng, bạc, kim cương, tiền... đều có giá trị.
Nam Phương (tổng hợp)