Mẹ tôi thường cười tít mắt mỗi khi thấy con cái mang tiền về biếu, mặc dù bà cũng chẳng thiếu tiền tiêu.
Theo tôi, bố mẹ nợ "câu trả lời đồng ý được sinh ra", con cái nợ "công nuôi dưỡng, dạy dỗ".
Nhiều người già có tiền, thậm chí là nhiều tiền, nhưng lại không muốn dùng đồng tiền đó để an hưởng tuổi già, mà vẫn lụy con.
Trường hợp con dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hành chính và bị xử phạt nhưng không có tiền đóng, cha mẹ có nghĩa vụ phải nộp thay hay không? (Nguyễn Sinh)
Hai cô bé bị đuổi khỏi nhà giữa lúc thành phố giãn cách, một cậu bé bị mắng lúc 2h sáng, không ít trẻ khác bị đánh đập khi cha mẹ chúng bức bối cần phải "xả".
'Chẳng ai muốn con mình bỏ học giữa chừng khi đã gần đến đích, nhưng tôi lại tự hỏi: Có chắc mình đã hướng con đi đúng đường?'.
Nhiều cha mẹ cứ để mặc con tự học online trước máy tính, rồi lại đổ lỗi cho giáo viên thiếu kỹ năng giảng dạy khi con không hiểu bài.
'Nhiều cha mẹ cứ rảnh là ngồi lướt Facebook, ỷ lại, phó mặc con cho thầy cô, nhà trường, rồi kêu than học online mệt mỏi, quá sức'.
Thơ ấu là thời điểm hoàn hảo để nuôi dưỡng và khuyến khích tự tin, giúp trẻ có sức mạnh đạt đến mục tiêu chúng muốn.
Kỷ luật trẻ thích hợp dẫn đến sự năng động, tự chủ và ổn định cảm xúc cho trẻ trong tương lai.
Tôi học giỏi từ nhỏ, có bằng thạc sĩ còn con trai tôi đang học năm hai trường nghề cao đẳng.
Hội chứng "con vua" là hệ quả của việc nuông chiều thái quá, thương con sai cách nên khi lớn lên, trẻ mất hẳn khả năng tự lập.
Cha mẹ kiểu 'thợ mộc' xác định sẵn trong đầu một mục tiêu và hình mẫu dành cho con, vạch ra lộ trình và uốn nắn con đi theo.
Mẹ dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế được tầm quan trọng của người bố trong việc giáo dục con cái.
SingaporeCặp đôi dẫn theo con nhỏ mỗi lần trộm đồ, bị cửa hàng chụp qua camera và dán thông báo với lời nhắn: "Chúng tôi không muốn con bạn thấy những điều sai trái".
Nhiều bậc cha mẹ phân vân khi thấy mình quá nghiêm khắc với con, trong khi con nhà người ta lại quá thoải mái.
Tôi không có nhiều bạn bè, không đồng nghiệp, ở nhà trông con và thường mang tiếng "không làm vẫn có ăn".
Hong KongSuốt 40 năm, bà A Trinh đã đồng hành cùng con trai, biến cậu từ một đứa trẻ 4 tuổi không biết đi thành vận động viên ba lần phá kỷ lục thế giới.
"Mẹ nói một câu xanh rờn rằng người ta đi làm có vàng đeo, còn tôi sao không có gì đeo trên người?".
Nếu con không chịu làm ăn sau khi đã được cha mẹ nuôi ăn học, tôi sẽ đem hết tài sản của mình làm việc có ích cho xã hội.