Thứ năm, 17/12/2020, 09:53 (GMT+7)

Câu chuyện đằng sau bức ảnh đại diện cho thế kỷ 20

Có những bức ảnh ấn tượng đến nỗi khiến ta phải ngắm nhìn một lúc lâu như bức được chụp tại công trường xây dựng một tòa nhà cao tầng, khi các công nhân ngồi trên dầm chữ H, chia nhau những miếng sandwich trưa.

a2d0f8da64254361be0a8fb2747055-5522-9212

"Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời" (1932).

Điều khiến người xem tò mò nhất chính là liệu đây có phải là ảnh ghép. Câu trả lời là không. Bức ảnh được chụp vào ngày 20/9/ 1932, tại tầng 69 của Tòa nhà RCA (nay là 30 Rockefeller Plaza) tọa lạc tại thành phố New York. Ở độ cao 260 m so với mặt đất, 11 công nhân đang bình thản ăn trưa. Đằng sau dầm chữ H, bạn có thể nhìn thấy Manhattan của New York - thành phố vừa mới chuyển mình thành một đại đô thị, và cả Công viên Trung tâm (Central Park), trái tim của Manhattan. Đây là hình ảnh khiến mọi người phải "hoa mắt" và thán phục. Và điều để lại ấn tượng nhất có lẽ là vẻ cứng cỏi của những người công nhân xây dựng đang lặng lẽ ăn trưa và hút thuốc, như thể đây là điều rất bình thường.

Bức ảnh trên trông cực kỳ nguy hiểm xét theo những tiêu chuẩn an toàn hiện tại, nhưng vào những năm 1930, người ta rất ít quan tâm về an toàn lao động. Những công nhân xây dựng đều làm việc mà không hề có đồ bảo hộ.

'Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời' là một trong những bức ảnh tiêu biểu của thế kỷ 20, trở thành nguồn cảm hứng trong các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình của Mỹ.
856ddd9f9e084258842a921114587f-9427-5642

89b08c8cdce1447884cee26bdd6128-8023-8529

565727bcbf564c77857a8b6c2afac5-8450-6571

d3e7846a1cc24ee894227b51afb7e1-6283-7695


Vậy ai đã chụp bức ảnh này? Cách đây 10 năm, bức ảnh này được biết đến dưới cái tên của Lewis Hein, nhiếp ảnh gia tài liệu nổi tiếng thời kỳ đầu ở Mỹ. Ông đã thực hiện rất nhiều bộ ảnh tư liệu trên công trường xây dựng những tòa nhà chọc trời ở New York.

be1e9f206726474ead70da38b3ee19-6334-1654Charles C. Ebbets.


Nhưng hóa ra bức ảnh được chụp bởi Charles C.Ebbets. 'Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời' là một bức ảnh được chụp cho mục đích quảng cáo. Quỹ Rockefeller muốn ghi lại quá trình xây dựng tòa nhà và sử dụng chúng làm hình ảnh quảng cáo. Quỹ Rockefeller đã ký hợp đồng với công ty quảng cáo Hamilton Light Junior, công ty này thuê các nhiếp ảnh gia nổi tiếng lúc bấy giờ là Charles C. Everts, William Leftwich và Thomas Kelley.

Vì cả ba người cùng có mặt tại đó nên tạp chí Time mới không thể ghi rõ ra ai là tác giả khi bức ảnh lọt vào danh sách 100 bức ảnh mang tính lịch sử. Tuy nhiên, khác với hai nhiếp ảnh gia khác, Charles C. Everts có trong tay hóa đơn thanh toán của Rockefeller Foundation. Thêm nữa, trong một bài báo của tờ New York Herald có nhắc tới cuốn sổ tay ghi lại quá trình làm việc của nhiếp ảnh gia này. Với những chứng cứ đó, bức ảnh này thuộc về Charles C. Everts.

Charles C. Everts lần đầu biết đến máy ảnh vào năm 8 tuổi. Ông nổi tiếng chuyên chụp ảnh về hoạt động, chẳng hạn như ảnh về phi công, tay đua, đô vật và thợ săn. Ở những nơi nguy hiểm, ông sẵn sàng lăn xả trèo lên cao để chụp được những bức ảnh ở những tư thế và địa điểm độc đáo và táo bạo. Công ty quảng cáo và Quỹ Rockefeller khi nghe qua danh tiếng của vị nhiếp ảnh gia đã thuê Charles Everts để chụp ảnh quảng cáo cho tòa nhà.

cc52621d65fd465eae6f46f17cfd92-4939-6772



'Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời' là bức ảnh thương mại nổi tiếng nhất thế giới, vẫn được nhắc lại ở rất nhiều nơi và là một trong những bức ảnh đại diện cho thế kỷ 20. Bức ảnh này còn xuất hiện trong một bộ phim tài liệu dài 65 phút của đạo diễn phim tài liệu người Ireland Sean O Cualain vào năm 2012. Hai người trong số 11 công nhân đó được cũng xác định danh tính.

7b25caed68f84301a9852452f686fe-5320-4479

Matty O'Shaughnessy, người đàn ông ngoài cùng bên trái trong bức ảnh.


9edb33fb1bb04027ab00fb1ded70c7-2902-3045

Sonny Glynn, người đàn ông ngoài cùng bên phải trong ảnh.

Những người này là người nhập cư từ châu Âu. Sonny Glynn chuyển đến Mỹ sau khi làm thợ mộc ở Slovakia. Cuộc sống của những người nhập cư đến Mỹ lúc bấy giờ là một chuỗi ngày gian khổ. Những công việc nguy hiểm và khó khăn như vậy chỉ có người lao động nhập cư chịu làm. Nếu không có sự cống hiến của những người lao động nhập cư, một nước Mỹ siêu cường ngày nay đã không thể thành hình.

0dcdeda72a184368b7ba782bb5727d-3127-7535

Tòa nhà RCA- Ảnh của Charles C. Evetz chụp vào năm 1932

Thủy Tiên (Theo Photohistory)