Thi đấu không quá lép vế nhưng tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam vẫn không đủ khả năng tạo nên đột biến, và chấp nhận thất bại với tỷ số 20-25, 19-25, 23-25 trong trận tranh HC vàng sáng 16/6.
Trận chung kết không cân sức với Thái Lan chiều nay 15/6 khiến tuyển Việt Nam một lần nữa phải chấp nhận vị trí á quân môn bóng chuyền nữ tại SEA Games.
Ba chiến thắng liên tiếp đưa các cô gái Việt Nam tiến vào bán kết với vị trí đầu bảng B. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại đặt ra nhiều mối lo cho trận bán kết sắp tới.
Sau hai trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Indonesia và tuyển Cambodia, chiếc vé vào bán kết ở bảng B gần như đã nằm chắc trong tầm tay của thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng dù vẫn còn một trận gặp chủ nhà Singapore ở vòng bảng.
Sau chiến thắng trước Malaysia ở trận ra quân, Ngọc Hoa và các đồng đội ở đội tuyển bóng chuyền đã rủ nhau đi tham quan và mua sắm trong khuôn viên Singapore Sports Hub.
Ngoài chiêm ngưỡng và tự tay xây các tác phẩm bằng cát, du khách đến với Haeundae Sand Festival còn được thư giãn, tham gia những hoạt động thể thao bên bờ biển.
Chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Nhật Bản chiều 28/5 giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc giải vô địch châu Á 2015 ở vị trí thứ năm.
Khởi đầu không tốt nhưng các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 để giành quyền thi đấu trận tranh vị trí thứ năm ở giải vô địch châu Á 2015.
Không phát huy được những điểm sáng như đã thể hiện ở các trận đấu vòng loại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng để thua 0-3 trước Đài Loan trưa nay 26/5.
Thất bại với tỷ số 18-25, 20-25 và 19-25, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng lỡ cơ hội làm nên lịch sử ở giải vô địch châu Á diễn ra sáng 26/5.
Đánh bại tuyển nữ Mông Cổ 3-0, các cô gái Việt Nam đứng đầu bảng C giải vô địch bóng chuyền châu Á 2015 đang diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc).
Lễ hội đình Lệ Mật còn bảo lưu nhiều giá trị văn hóa độc đáo trong việc cúng tế, rước nước, nổi bật nhất phải kể đến múa Giảo Long và lễ Đả ngư.
Trải bao sóng gió và không còn như thời đỉnh cao, nhưng phụ công nổi tiếng làng bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện được ngọn lửa đam mê, thể hiện trong từng cú đập hay những pha dậm nhảy.
Không khí tưng bừng của những cuộc tranh tài tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015 như biến vùng của gió lào và cát trắng Quảng Trị trở nên năng động, rực rỡ.
Đến trưa 28/3, lượng vé chung kết bán ra cho khán giả địa phương đã hết sạch. Đây là tín hiệu vui về sức nóng của giải đấu, nhưng bên cạnh đó vẫn còn vài bất cập.
Tham quan các di tích lịch sử tại vùng đất thiêng Quảng Trị, giao lưu văn nghệ, trình diễn áo dài truyền thống Viêt Nam… là những hoạt động thú vị trong ngày Thể thao Việt Nam (27/3) tại Giải bóng chuyền Quốc tế VTV Bình Điền 2015.
Sự xuất hiện của hơn 100 cô gái đến từ các quốc gia khác nhau Triều Tiên, Nhật Bản, Kazakhstan, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam trong tà áo dài truyền thống làm cho đêm khai mạc thêm đậm đà bản sắc nước chủ nhà.
Với nhiều thay đổi ở lần tổ chức thứ chín, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền năm 2015 diễn ra từ ngày 21-29/3 tại Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) hứa hẹn mang đến những trận cầu đặc sắc cùng các hoạt động bên lề thú vị.
Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam được nhắc đến trong bài viết của tờ SMMSports với những lời khen tặng và tôn trọng.
Chủ công hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam chưa thể xác định được tương lai khi những khúc mắc giữa anh với đội bóng cũ chưa được giải quyết, thậm chí đang có chiều hướng căng thẳng.