Hàng ngày, bé Phương (5 tuổi) vẫn giúp bố tắm rửa, chăm sóc cho những chú cự đà có bề ngoài dữ tợn, người lạ không dám đến gần.
Dẫn được một chú cừu vào vườn, nhưng ông bố Mỹ quên đóng cửa, thành thử cả đàn cừu "tấn công" sân vườn nhà anh.
Từng 21 lần bị bắt vì ăn trộm, Gary Smith chuyển sang chỉ đạo con gái chạy vào nhà dân lấy đi hộp đồ để trước cửa.
Với những tờ giấy trắng và bút chì, Vương Thiên Nguyệt cặm cụi vẽ khoảnh khắc cha nằm trên giường bệnh, tiếp thêm cho ông sức mạnh.
Anh Tú (Hà Nội) chỉ nói tiếng Anh với con còn chị Ly - mẹ bé trò chuyện với con bằng tiếng Việt để bé cân bằng hai ngôn ngữ.
Một cô gái vừa được bố mẹ cho phép đi chơi khuya khi bước qua sinh nhật tuổi 18.
Sáng nào, ông Hùng cũng dậy từ 5h30 để nấu đồ ăn sáng cho vợ con rồi mới đi làm. Ông cũng không ngại giặt giũ, nấu cơm.
Sự quan tâm ấm áp của thiên thần nhỏ khiến lòng ông bố dâng trào hạnh phúc cho đến khi phát hiện sự thật ‘dở khóc dở cười’.
Mặc dù phải nằm cáng, người cha ở Philippines vẫn nắm trọn tay con gái vào lễ đường, trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Dỗ mãi nhưng con vẫn không nín khóc, ông bố đành chui vào nôi để chiều lòng cô công chúa nhỏ.
Sống một mình, anh ấy tha hồ xem bóng đá, nhưng có con, anh ta sẽ phải nhường tivi để bật hoạt hình...
Ian Nicholson khuyên con gái vừa tốt nghiệp Harvard "đừng bao giờ để tiền là động lực khiến con quyết định làm gì đó".
"Cuộc sống vốn không công bằng, con hãy tập quen với điều đó", ông bố nhắc nhở và khuyên con luôn đối xử tôn trọng với người khác.
Hình ảnh người đàn ông vạm vỡ một tay bế em bé, một tay nắm diễn viên ballet nhí trên sân khấu khiến nhiều người thích thú.
Những nét vẽ ngày càng tinh tế của con gái khiến Ozeki vất vả hơn trong việc tái hiện bức tranh vào hộp cơm trưa kiểu Nhật.
Sau khi cãi nhau ầm ĩ, vợ đòi chia tay, ông chồng nghe thế liền cầu cứu con gái 5 tuổi:
"Bố từng hối hận vì đã có con và cảm thấy sự ra đời của con đã hủy hoại cuộc đời bố", người đàn ông Anh viết.
Lớp học miễn phí của Annalise Mawer ở Mackay (Australia) giúp các ông bố dễ dàng chăm sóc và kết thân với con gái qua kỹ năng tạo kiểu tóc.
Ông bố người Mỹ muốn có cảm giác con gái luôn bên cạnh nên lúc nào cũng mang con thú nhồi bông.
Người bố Đồng Nai ôm chặt con gái vào lòng, rồi lẳng lặng lau nước mắt quay đi. Video hút tới 2 triệu lượt xem.