Thanh HóaEm bé khoảng 3 ngày tuổi được quấn chăn và bị bỏ lại ở khu vực vắng người tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, kèm một lá thư.
Hà NộiCông an huyện Gia Lâm đề nghị khen thưởng 5 người dân đã đập tường và đưa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đi cấp cứu.
Hà NộiPhạm Thị Thành bị bắt, khởi tố sau 23 ngày tự sinh con ở ruộng rau, bỏ lại đứa trẻ ở hố ga khiến bé tử vong.
Hà NộiBé trai ba ngày tuổi bị nhiễm trùng sơ sinh, được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn xử lý vết thương, tiêm kháng sinh, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch.
Kiên GiangBé trai 2 tuần tuổi, nặng hơn 3 kg, bị bỏ rơi trước trụ sở khu phố ở Phú Quốc kèm tờ giấy nhắn nhủ biết ơn người nuôi bé và 3 triệu đồng.
Hà TĩnhAnh Trần Minh Phong ở huyện Vũ Quang đến nhà anh trai và nhìn thấy bé trai sơ sinh quấn trong chăn, đặt trước cửa sắt, lúc 5h30 ngày 12/1.
Công an cho tài xế Doãn Quý Phiến đi lại hành trình từ lúc lấy xe ở bãi tới khi phát hiện bé lớp 1 bất tỉnh sau ghế lái.
Bé trai 3,5 kg được quấn trong chiếc khăn xanh, bên ngoài mặc áo khoác tím, bị bỏ nằm trong công viên ở thành phố Long Khánh, Đồng Nai.
Cháu bé khoảng một ngày tuổi được một phụ nữ phát hiện bên lề đường xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) lúc 5h ngày 16/8.
Người dân nghe thấy tiếng khóc trong túi nylon treo trên xe máy, khi mở ra thì thấy bé trai được quấn khăn, còn nguyên dây rốn.
Nghe tiếng trẻ khóc sau vườn nhà, người phụ nữ ở Lâm Đồng ra kiểm tra thì phát hiện bé trai sơ sinh đã tím tái trong bọc nylon.
Bức thư để lại nêu hoàn cảnh người mẹ nuôi con một mình, bị bệnh hiểm nghèo nên phải bỏ rơi bé ba tháng tuổi.
Sau 7 tháng được y bác sĩ Bệnh viện Gia Định, TP HCM, chăm sóc, bé An Nam được đưa vào nuôi dưỡng ở Làng thiếu niên Thủ Đức.
Em bé hơn một ngày tuổi, còn nguyên dây rốn được một công nhân môi trường phát hiện trong xe chở rác ở Bắc Giang.
Những ngày qua có hơn 10 người đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin nhận nuôi bé trai bị mẹ bỏ lại.
Người mẹ trẻ nhờ một người đang khám tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Hà Nội) bế con để đi vệ sinh, nhưng sau đó không quay lại.
Nghe tiếng trẻ con khóc, người phụ nữ ở huyện Mê Linh (Hà Nội) lại gần và thấy bé trai cùng bức thư ngỏ.
Bin nhớ tên mẹ, nói bị người đàn ông chở đến bỏ trước Bệnh viện Từ Dũ (quận 1), song một tháng qua không ai đến nhận bé.
Căn nhà của nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường rộng 60 mét vuông, 3 tầng, ngõ rộng 9 mét hiện đang cho thuê.
Một bé trai khoảng 8 tháng tuổi bị người thân bỏ lại trong thùng xốp kèm theo vài bộ quần áo, đặt tại cổng chùa ở tỉnh Hà Nam lúc đêm khuya.