Không có phép màu kỳ diệu nào xảy ra, Việt Nam đã dừng bước 0-1 trước Nhật Bản ở vòng tứ kết. Thế nhưng, kể cả đó là thất bại, Việt Nam vẫn không thể khiến người hâm mộ thất vọng. Trước một đối thủ từng 4 lần lên ngôi vương Asian Cup, "nhẵn mặt" tại World Cup, "Rồng Vàng" hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu.
Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) thể hiện sự ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò Park Hang-seo. Tờ này viết: "Nhật Bản cố gắng gây áp lực bằng cách tấn công nhiều ở hai biên, nhưng Việt Nam đã duy trì được hệ thống phòng ngự chắc chắn. Rồng Vàng thậm chí gây ngạc nhiên lớn khi có nhiều thời điểm đe doạ khung thành của Nhật Bản. Phút 37, họ thậm chí đã ở rất gần bàn thắng khi các hậu vệ và thủ môn Nhật Bản phối hợp với nhau không tốt trước khung thành đội nhà".
Chỉ có thể giành chiến thắng bằng quả phạt đền, tờ báo của Hàn Quốc không đánh giá cao sự thể hiện của Nhật Bản. "Họ không cách nào bứt phá được trước khung thành của Đặng Văn Lâm trong hiệp một, ngoại trừ tình huống chơi bóng bằng tay của hậu vệ Maya Yoshida. Phải nhờ đến công nghệ VAR, Nhật Bản mới được hưởng quả phạt đền và vượt lên dẫn 1-0. Việt Nam rõ ràng chơi cống hiến và giàu năng lượng hơn Nhật Bản", tờ này nhấn mạnh.
Tờ JoongAng Ilbo dành nhiều lời khen ngợi cho Công Phượng. "Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không gây ra nguy hiểm đáng kể. Ngược lại, tiền đạo cắm duy nhất của Việt Nam, Công Phượng chơi cực kỳ sắc nét. Anh liên tục khiến hàng thủ Nhật Bản khốn đốn bởi tốc độ và kỹ thuật".
"Phép thuật của Park Hang-seo chấm dứt sau tiếng còi mãn cuộc", JoongAng Ilbo bình luận.
Trên tờ Hani, hình ảnh HLV Park ngồi thất thần đang đứng ở top tin được xem nhiều nhất. "Phép nhiệm màu Park Hang-seo đã dừng lại một cách đáng tiếc. Việt Nam thua nhưng thi đấu tốt hơn Nhật", tờ này bình luận.
Tờ báo dẫn lời HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã nỗ lực hết sức trước Nhật Bản. Chúng tôi đã thua nhưng đã cố gắng hết mình. Là một HLV, tôi hài lòng về các học trò của mình".
Khi được hỏi đội nào HLV Park muốn giành chiến thắng, ông nói: "Tôi ước đất nước tôi, Hàn Quốc, sẽ làm được điều đó".
Chuyên trang thể thao hàng đầu châu Á, Fox Sports cho rằng Việt Nam đã khiến Nhật Bản phải "khốn đốn". Tờ này ấn tượng với lối chơi nhập cuộc tốt của Rồng Vàng. "Nhà vô địch Đông Nam Á đã khiến Nhật Bản có những phút thót tim. Nguyễn Công Phượng mở đầu cho điều đó với một pha đi bóng khiến trung vệ của Southampton Yoshida phải phá bóng chịu phạt góc. Việt Nam cũng phòng ngự tốt khi họ thu hẹp khoảng trống của Nhật Bản và sẵn sàng phản công nhanh".
Trong bài phân tích, Fox Sports nhắc nhiều đến những tranh cãi xung quanh VAR. Tờ này bình luận: "VAR đã cứu Việt Nam ở pha bóng đầu tiên khi quả phạt góc của Gaku Shibasaki được thủ quân Yoshida chuyển hóa thành bàn thắng. Trọng tài đã hủy bàn thắng không hợp lệ sau khi xem lại video tua chậm vì Yoshida để bóng chạm tay khi dứt điểm.
Đến phút thứ 53, Bùi Tiến Dũng được cho đã phạm lỗi với Ritsu Doan. Sau khi xem lại video, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan thổi phạt hậu vệ Việt Nam. Doan là người thực hiện quả phạt đền. Thủ môn Việt Nam Đặng Văn Lâm đã đổ người đúng hướng nhưng không thể cản phá. Dù thi đấu quật cường, Việt Nam vẫn không thể chiến thắng", chuyên trang bình luận.
Huyền Anh