Em 22 tuổi, cay đắng và thất vọng khi vừa phát hiện người yêu mình đã có gia đình.
Tôi và anh yêu nhau sau một thời gian rất dài anh theo đuổi và tỏ tình với tôi; tình cảm của anh dần dần khiến tôi cảm động.
Tôi được mọi người nhận xét là xinh, ngoại hình bắt mắt, tính hướng nội nhưng có sự khéo léo trong giao tiếp, hoạt bát và hóm hỉnh.
Tôi rất lo lắng cho mối quan hệ của mình với bạn trai, viết những dòng này tâm sự cùng mọi người trong một đêm không ngủ.
Tôi 28 tuổi, lương tháng 8 triệu; bạn trai 27 tuổi, lương tháng 15 triệu. Tôi và anh quen nhau gần một năm, có tính tới chuyện hôn nhân.
Tôi 29 tuổi, bạn trai 32 tuổi, quen được gần 3 năm. Lúc đầu anh làm ở Hà Nội nên chúng tôi có duyên gặp và yêu nhau.
Tôi quen và yêu anh qua ứng dụng hẹn hò được hơn 3 tháng, cả hai đều làm việc tại Hà Nội.
Tôi là tác giả bài: "Yêu 4 năm mà bạn trai chưa muốn công khai quan hệ và cưới tôi". Thật ngốc khi tôi không nghe lời độc giả mà lại về với anh, giờ nhận nỗi đau ê chề.
Tôi rất bối rối vì nếu tiếp tục tôi sợ xấu hổ với mọi người, còn bỏ thì lại sợ mất một người như anh.
Em vẫn mãi chưa thể thoát ra được nỗi ám ảnh của quá khứ. Em ước có thể quên anh nhưng trái tim vẫn còn đau lắm.
Tôi nhận ra dường như mình vẫn chưa bước qua được quá khứ và thấy hận bản thân ghê gớm.
Anh nói sẽ không cưới người phụ nữ ấy, bảo tôi cứ nghĩ rằng anh và cô ấy giống như ly hôn và có con chung.
Anh nói vì tôi đòi chia tay 5 lần nên anh chán; tình yêu không phải trò chơi mà nói lời chia tay dễ dàng như vậy.
Anh đang có quan hệ không rõ ràng với một chị đồng nghiệp hơn cả chục tuổi.
Anh nói mình chưa lập gia đình và có hoàn cảnh rất đáng thương.
Tôi bắt đầu cảm thấy nản vì bạn liên tục từ chối và nêu lý do để không đi chơi cùng tôi mỗi cuối tuần.
Người yêu từng là hàng xóm cũ của tôi. Anh kể rằng cách đây 6 năm anh đã lấy vợ và có một con gái 6 tuổi. Do lúc trước anh còn trẻ người nên trong một lần say rượu trót làm chị có bầu.
Sắp cưới tôi rồi mà anh ấy vẫn lăng nhăng với bồ cũ. Giờ mọi chuyện đã lên kế hoạch hết rồi tôi mới phát hiện ra, chẳng lẽ chủ động chia tay sao? (Thúy Hà)
Em có tính cứ nói chuyện với phụ nữ là dùng những lời có cánh khen lấy khen để. Không hiểu sao Xuân lại vào được Facebook của em và đọc được những đoạn hội thoại này. Xuân đau khổ nhiều vì cho rằng em đã lừa dối cô ấy.