iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ năm, 6/2/2020, 11:26 (GMT+7)

Bác sĩ 28 tuổi đột tử vì chống nCoV 10 ngày liên tiếp

Trung QuốcBác sĩ trẻ tuổi ở tỉnh Hồ Nam đột tử tại phòng ký túc xá sau 10 ngày làm việc không nghỉ để chống dịch viêm phổi do virus corona.

Song Yingjie là đội phó đội dược sĩ tại trung tâm y tế huyện Hengshan, tỉnh Hồ Nam. Cuối tháng một, khi dịch viêm phổi do chủng mới virus corona (nCoV) trở nên nghiêm trọng ở Trung Quốc, anh được phân công phụ trách nhóm kiểm tra y tế trên đường cao tốc địa phương.

Song Yingjie qua đời do làm việc kiệt sức.

Song Yingjie qua đời do làm việc kiệt sức. 

Song cũng chịu trách nhiệm phân phối vật tư y tế cho các đồng nghiệp. Trong 10 ngày tiếp theo, Song luôn làm việc hết sức có thể. Sau khi kết thúc ca làm việc nửa đêm ngày 3 /2, anh trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Đồng nghiệp sau đó phát hiện Song đã chết trong phòng. Nguyên nhân cái chết được cho là tim ngừng đột ngột do kiệt sức.

Zhou Xiaonian - Phó giám đốc trung tâm y tế nơi Song làm việc - cho biết dược sĩ này nhất định cố gắng làm việc tất cả các ngày để giúp chống dịch bệnh. Anh làm việc ít nhất từ 4h chiều đến 12h trưa hôm sau.

Song Guanghui - bố của Yingjie - nói: "Tôi còn một con gái đang mắc kẹt ở Vũ Hán. Mọi người hỏi tôi có lo lắng không ư? Tôi rất lo".

Dược sĩ Song Yingjie (thứ hai từ phải sang) làm việc cùng các đồng nghiệp trên đường cao tốc tỉnh Hồ Nam hồi cuối tháng một. Ảnh: Chinanews.

Dược sĩ Song Yingjie (thứ hai từ phải sang) làm việc cùng các đồng nghiệp trên đường cao tốc tỉnh Hồ Nam hồi cuối tháng một. Ảnh: Chinanews.

Câu chuyện về Song được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc với sự ca ngợi và niềm tiếc thương. Nhiều người lên tiếng đồng cảm với sự hy sinh cùng tinh thần làm việc cật lực của đội ngũ y bác sĩ tại Vũ Hán, Trung Quốc. Hình ảnh các bác sĩ với gương mặt lồi lõm in hằn khẩu trang cũng khiến nhiều người xúc động.

Truyền thông địa phương cho biết, nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của dịch virus corona - làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày. Nhiều người thường kết thúc ngày làm việc kiệt sức bằng giấc ngủ ngay trên ghế hoặc sàn bệnh viện trước khi bắt đầu cho một ca khác. Các đội y tế bận rộn đến nỗi không có nhiều thời gian để ăn, thậm chí đi vệ sinh.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và hơn 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến ngày 6/2, bệnh dịch đã khiến 565 người thiệt mạng (trong đó có hai người ngoài Trung Quốc đại lục, gồm một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, một người Hong Kong. Trên thế giới ghi nhận hơn 28.261 người nhiễm bệnh.

>>Xem thêm:
Gương mặt lồi lõm in hằn khẩu trang của bác sĩ Vũ Hán
Bác sĩ ở Vũ Hán: Bị đánh, làm việc quá sức và thiếu tiếp tế

Huyền Anh (Theo Shanghaiist, News)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.net Chuyên mục dành cho giới trẻ của VnExpress
vnexpress.net ngoisao.net

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn