Hòa chung niềm vui lớn với người hâm mộ nước chủ nhà, chàng trai Philippines không ngại vẫy cờ Việt Nam và ăn mừng.
Khắp các thành phố lớn, người hâm mộ vui mừng nhảy múa, thổi kèn, reo vang "Việt Nam vô địch".
Dòng người đổ ra đường càng lúc càng đông sau chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Philippines tại trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
Cảnh sát Giao thông Hà Nội và TP HCM huy động 100% quân số để đảm bảo trật tự sau trận Việt Nam - Philippines tối 6/12.
HLV của Liverpool sung sướng tột độ khi hạ Everton ở những giây cuối cùng, tại Ngoại hạng Anh hôm qua.
Tôi không muốn bị kẹt trong dòng người nhốn nháo ấy, nhưng tôi không có quyền lựa chọn.
Blogger nổi tiếng với các trò chơi khăm Zeeshan Ali đã đóng giả gà tây và ngồi ăn thịt gà tây hôm 22/11 với mục đích "tạo không khí vui vẻ cho những người đi tàu" trong Lễ Tạ ơn, theo Reuters.
Dù hô vang 'Việt Nam vô địch' nhưng chị Google vẫn không quên nhiệm vụ chỉ đường.
Nhiều người chia sẻ khoảnh khắc ghi bàn của Văn Toàn vào lưới Olympic Syria cũng như không khí ăn mừng lan ra các ngõ phố.
Những giọt nước mắt, những tiếng hô vang, gào thét... của hàng nghìn người khi Văn Toàn lập công, giúp Việt Nam lần đầu vào bán kết Asiad.
Khắp mọi phố phường đều ngập tràn sắc đỏ cùng tiếng hô vang, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào vòng bán kết Asiad.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu Việt Nam - Syria vang lên, người dân TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng... đổ ra đường reo hò "Việt Nam chiến thắng".
Tiếng hò reo, tiếng kèn vuvuzela náo nhiệt cả Hồ Gươm (Hà Nội) sau chiến thắng của tuyển Olympic Việt Nam trước Bahrain để giành vé vào tứ kết Asiad.
Nhà ga mang tên đội trưởng Hugo Lloris chỉ là một trong sáu ga tàu điện ngầm tại Paris được đổi tên nhân chiến thắng của tuyển Pháp.
Tổng thống Croatia vào tận phòng thay đồ nhảy và chúc mừng đội tuyển quốc gia sau khi nước này thắng Nga, vào bán kết World Cup.
Không thể kìm lòng trước niềm vui sướng của nước chủ nhà, một fan Tây Ban Nha hòa vào đám đông người Nga đang ăn mừng.
Một du khách Hàn Quốc gặp đám đông cổ động viên Mexico đổ ra đường ăn mừng đội nhà vào vòng 1/8 và không thể thoát khỏi dòng người.
Nhiều người Mexico đổ tới sứ quán Hàn Quốc sau khi đội nhà vượt qua vòng bảng nhờ thất bại của Đức trước đội bóng xứ kim chi.
Nói như ông HLV Akira Nishino thì 50 năm nữa người Nhật cũng chưa được ăn mừng vì biết bao giờ mới vô địch World Cup.
Một nữ phóng viên buông lời tức giận đối với trung vệ Samuel Umtiti trong lễ mừng chiến thắng của Barca.