Tính đến 17/7, Ấn Độ vượt một triệu ca nhiễm nCoV và đang tăng vọt đáng báo động. Covid-19 tấn công mạnh mẽ vào hệ thống chăm sóc y tế vốn yếu kém của quốc gia 1,3 tỷ dân.
Các chuyên gia cho biết, số liệu thống kê hiện tại có thể không phản ánh chính xác số ca nhiễm trong thực tế, do quy trình xét nghiệm bị giới hạn. Đến nay, hơn 25.600 người chết và hàng triệu người dân phải tìm cách rời khỏi thành phố lớn do mất việc và đói nghèo.
Ấn Độ có lệnh phong tỏa kéo dài 8 tuần nghiêm ngặt nhất thế giới, giúp ngăn chặn lây lan Covid-19 nhưng đã "tấn công" nặng nề vào tầng lớp nghèo khó, gây ra "thảm họa nhân đạo" chưa từng có.
Trên khắp cả nước, các bệnh viện làm việc hết công suất. Nạn nhân Covid-19 được chôn cất nhanh chóng và không tiến hành các nghi lễ đưa tang thông thường. Liên tục những ngôi mộ mới được đào và các nhà hỏa táng phải làm việc thêm giờ.
Xem thêm:
Chở thi thể nạn nhân Covid-19 bằng xe tuk tuk
Thi thể nạn nhân Covid-19 bị vứt xuống hố chôn tập thể
Chú rể nghi nhiễm nCoV qua đời sau hai ngày cưới
Huyền Anh (Theo AP)