iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Thứ sáu, 8/1/2021, 12:00 (GMT+7)

'Á hậu Philippines nôn liên tục trước khi chết'

Dựa trên báo cáo và phỏng vấn nhân chứng, bao gồm quan chức cảnh sát, GMA News ghi lại lịch trình ngày cuối cùng của Á hậu; trong đó cô được cho là nôn mửa nhiều lần trước khi bất tỉnh trong bồn tắm.

Bữa tiệc mừng năm mới vui vẻ bên bạn bè đã trở thành bi kịch với Christine Angelica Dacera (23 tuổi), tiếp viên hàng không và từng là Á hậu cuộc thi Hoa hậu thành phố Silva Davao năm 2017 ở Philippines. Sau khi Dacera chết, cảnh sát và gia đình cho rằng cô đã bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, các công tố viên xem xét đơn kiện chống lại ba nghi phạm cho biết đơn tố cáo thiếu bằng chứng và cần phải điều tra thêm.

Christine Angelica Dacera.

Christine Angelica Dacera.

Dựa trên báo cáo và phỏng vấn các cá nhân, bao gồm quan chức cảnh sát, GMA News tổng hợp diễn biến thời gian của toàn bộ vụ việc gây chấn động Philippines ngay ngày đầu năm mới.

Ngày 31/12/2020:

John Pascual Dela Serna III nhận phòng 2209 tại khách sạn City Garden ở thành phố Makati vào lúc 11h để đón năm mới cùng Dacera, Rommel Galido, Rey Ingles, Louie De Lima và Clark Rapinan. Được mời tham dự bữa tiệc còn có Gregorio De Guzman, Valentine Rosales, Mark Anthony Rosales, Jammy Cunanan, Eduard Madrid và John Paul Halili.

Dacera check in lúc 12h trong khi những người khác đến sau. Bữa tiệc bắt đầu lúc 22h. Các báo cáo nói rằng Dacera được nhìn thấy đang uống rượu mạnh. Trước nửa đêm, Dacera cùng nhóm bạn đến phòng 2207 theo lời mời của một người bạn - anh này có quen biết với những người ở phòng 2209. Có khoảng 8 người ở phòng 2207.

Mọi người chơi một vài trò trong phòng khách, sau đó Dacera và bạn trở về phòng của họ (2209) để chúc mừng năm mới.

Ngày 1/1/2021:

Khi đến phòng khách sạn vào khoảng 1h, Clark Rapinan thấy hầu hết nhóm bạn đều say hoặc ngủ, trong khi Dacera đang nôn mửa. Những người khác được mời đến bữa tiệc năm mới lúc 1h45.

Vào 2h30, Dacera đánh thức Galido và yêu cầu anh cùng cô quay trở lại phòng 2207. Chỉ 5-6 phút sau, cả hai trở lại phòng 2209 và Galido ngủ tiếp.

2h52, đoạn CCTV ghi lại cảnh Dacera và Rosales đi dọc hành lang bên ngoài hai căn phòng.

4h13, Dela Serna được nhìn thấy bế Dacera băng qua hành lang để đưa cô ấy trở lại phòng 2209 từ phòng 2207.

CCTV của khách sạn ghi lại cảnh Dacera lúc 6h23 tại phòng 2209. Đây là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô còn sống.

Lúc 04h13, Christine Dacera được một người đàn ông khác bế ngửa đi dọc hành lang.

Lúc 4h13, Christine Dacera được một người đàn ông khác bế ngửa đi dọc hành lang.

Khoảng giữa trưa, Galido đánh thức Dacera để nói rằng đã đến lúc phải đi nhưng nhận thấy cô không thở và không còn mạch đập.

Galido đánh thức những người khác trong phòng và họ thay phiên nhau thực hiện hô hấp nhân tạo cho Dacera.

Lúc 12h25, quầy lễ tân của khách sạn nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông yêu cầu hỗ trợ vì Dacera bất tỉnh trong bồn tắm. Cô được đưa đến trung tâm y tế Makati và được cho là chết khi đến nơi.

Ngày 4/1/2021:

Cảnh sát thông báo rằng ba nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội hiếp dâm cùng tội giết người trong quá trình thẩm tra tại văn phòng công tố thành phố Makati. Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines Debold Sinas cho rằng vụ việc "đã được giải quyết".

Báo cáo y tế ban đầu cho thấy Dacera chết do vỡ phình động mạch chủ, nhưng gia đình khẳng định cô bị đánh thuốc mê và lạm dụng tình dục. Theo luật sư Brick Reyes, đại diện pháp lý của gia đình nạn nhân, cho biết báo cáo y tế không bao gồm những vết thương mà Dacera phải chịu. Bên cạnh đó, Sharon, mẹ của Dacera, nói rằng con gái bà rất khỏe mạnh và không có tiền sử phình động mạch.

7 khoảnh khắc cuối đời của Á hậu Philippines được CCTV ghi lại
 
 
7 khoảnh khắc cuối đời của Á hậu Philippines được CCTV ghi lại

7 khoảnh khắc cuối đời của Á hậu Philippines được CCTV ghi lại.

Ngày 5/1/2021:

Sharon Dacera khẩn khoản yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte giúp gia đình bà tìm công lý cho cái chết của con gái, đồng thời kêu gọi những người có liên quan đến cái chết của Dacera ra trình diện và chứng minh rằng họ trong sạch.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines Sinas ra tối hậu thư 72 giờ cho 8 nghi phạm vẫn còn lẩn trốn. Ông cảnh báo rằng nếu họ không trình diện, chính quyền sẽ truy tìm họ bằng cách "sử dụng vũ lực, nếu cần". Nhưng trên thực tế, không có lệnh bắt giữ nào được tòa án đưa ra.

Ngày 6/1/2021:

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết sẽ chờ kết quả điều tra, vì các nghi phạm không thể bị bắt nếu không có lệnh.

Văn phòng công tố thành phố Makati ra lệnh thả ba nghi phạm bị giam giữ trước đó vì những bằng chứng ban đầu do cảnh sát đệ trình không đủ để chứng minh Dacera bị cưỡng hiếp.

Ngày 7/1/2021:

Jose Ledda III, một trong những cố vấn pháp lý của gia đình nạn nhân, nói rằng gia đình vẫn tin rằng Christine đã bị cưỡng hiếp.

Thi thể của cô được đưa về quê nhà, thành phố General Santos.

Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống, ủng hộ động thái của văn phòng công tố Makati, kêu gọi điều tra thêm về cái chết của Dacera và nói rằng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Cảnh sát cho biết họ sẽ kiểm tra xem có việc sử dụng ma túy bất hợp pháp trong bữa tiệc của nhóm Christine Dacera không.

Phía gia đình Dacera tuyên bố rằng thi thể của cô được đưa đi ướp xác dù không có sự đồng ý của gia đình và trước khi nó được kiểm tra cho các mục đích pháp y.

Trong một cuộc họp báo, Galido, Rosales, Dela Serna và Rapinan đều kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc trong cái chết của Dacera, nhấn mạnh rằng họ yêu thương và chăm sóc cô như em gái.

Ngày 8/1/2021:

Một số người có liên quan đến cái chết của Dacera cho rằng các nhân viên khách sạn đã phản ứng chậm chạp sau khi nữ tiếp viên hàng không được tìm thấy bất tỉnh trong bồn tắm vào ngày đầu năm mới.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với kênh ABS-CBN News vào sáng 8/1, Valentine Rosales, một trong số những người tham gia bữa tiệc dẫn đến cái chết của Dacera, cho biết: "Khi chúng tôi đưa Christine về phòng, chúng tôi chăm sóc cô ấy, cô ấy cứ nôn suốt. Nếu bị cưỡng hiếp, cô ấy sẽ nói với chúng tôi biết điều gì đã xảy ra".

Clark Rapinan cũng đồng ý với Rosales. "Một lần Christine đi sang phòng bên cạnh, cô ấy nôn ở đó. Khi trở lại, cô ấy nói với chúng tôi về cơn đau đầu và cô ấy tiếp tục nôn mửa", Rapinan nói.

Rommel Galido, cho biết Christine là người bạn thân nhất của mình, khẳng định "chắc chắn cô ấy sẽ nói với tôi nếu những người ở phòng khác làm điều gì đó với cô ấy".

Huyền Vũ (Theo GMA News)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.net Chuyên mục dành cho giới trẻ của VnExpress
vnexpress.net ngoisao.net

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn