Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Terry lần thứ hai bị tước băng thủ quân Tam sư

14:44 PM | 04/02/2012

Thật là xấu hổ quá đi mất.

Rạng sáng nay, LĐBĐ Anh (FA) đã ra quyết định tức băng thủ quân ĐT Anh của trung vệ John Terry. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 năm ngôi sao của Chelsea rơi vào tình cảnh “trớ trêu” này. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Từ scandal tình ái tới án phân biệt chủng tộc

Terry! Vẫn là Terry. Có lẽ chưa có ĐTQG nào trên thế giới lại có kiểu băng thủ quân được “di chuyển” theo kiểu “trao - tước - lại trao - rồi lại tước” như ở Tam Sư. FA vừa quyết định tước chiếc băng đội trưởng ĐT Anh của Terry ngày hôm qua (Terry bị buộc tội có những hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand). Với "thành tích này", trung vệ của Chelsea đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá xứ Sương mù với danh hiệu: "Hai lần bị tước băng thủ quân".

Trước WC 2010, Terry bị tước băng thủ quân do scandal tính ái.

2 năm trước, chính HLV trưởng Fabio Capello đã rút lại chiếc băng đội trưởng của Terry chỉ sau… 12 phút đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Nguyên nhân là do cầu thủ Chelsea dính líu tới scandal tình ái với Vanessa - bạn gái cũ của người đồng đội Wayner Bridge (trong màu áo The Blues và ĐT Anh). Vụ việc tai tiếng này đã khiến Terry bị giới truyền thông “đập” cho tơi tả. Bởi với những người hâm mộ chân chính này, một người thủ quân cần phải có đạo đức và sự mẫu mực kể cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Thế nên với một kẻ “chim chuột” với cả vợ bạn như Terry mà còn giữ băng thủ quân thì ai nghe. Hồi đó, chiếc băng thủ quân được trao lại cho Rio Ferdinand.

13 tháng sau, Capello “liều lĩnh” trao lại niềm tin cho Terry.

13 tháng sau vụ “Terry-gate” làm rúng động nước Anh, John Terry bất ngờ được trao lại chiếc băng đội trưởng Tam sư. Theo cái lý mà “Don Fabio” đưa ra hồi đó là cả Rio Ferdinand và Gerrard (nguyên đội phó) đều đang dính chấn thương. Trong khi đó Tam sư vẫn cần một đội trưởng để tham dự trận đấu với xứ Wales. Chính vì lẽ đó, chẳng ai xứng đáng hơn Terry.

Theo điều tra của soccernet, hồi đó HLV Capello chỉ định trao băng thủ quân cho Terry ở trận gặp xứ Wales thôi. Nhưng chẳng hiểu ông thầy người Italia này nhầm nhọt tiếng Anh kiểu gì mà lại dùng cụm từ “Permanent - vĩnh viễn” trong lễ trao băng đội trưởng cho Terry. Tuy nhiên từ “sự cố” này, Terry lại một lần nữa được trao cơ hội thể hiện mình. Lỳ lợm, bản lĩnh và hơn cả là việc anh đứng vững được trước scandal tình ái làm chấn động làng cầu thế giới. Tựu trung, ở thời điểm đó, chẳng ai xuất sắc hơn Terry.

Chưa đầy 1 năm sau, Terry lại mất “ngôi”.

Tròn 10 tháng sau ngày John Terry nhận lại băng đội trưởng, một lần nữa. “Don Fabio” lại phải ra tay để “trảm” anh. Lần này là do scandal phân biệt chủng tộc với em trai của Rio Ferdinand.

Trong nội bộ ĐT Anh, Terry là người có tiếng nói mạnh mẽ nhất. Thế nhưng trên thực tế, Rio Ferdinand cũng chẳng phải tay vừa. Có thể vài năm trở lại đây, việc suy giảm phong độ khiến trung vệ Man Utd mất đi phần nào hình ảnh trong lòng người hâm mộ, thế nhưng với những CĐV chân chính, Ferdinand vẫn là một tượng đài đáng ngưỡng mộ (ít ra là hơn cái kẻ vợ bạn cũng chẳng tha như Terry).

Trao cho ai thì trao, tôi không thích!

Ngay sau khi FA tuyên bố cách chức thủ quân, Rio Ferdinand cũng “đăng đàn” trên trang cá nhân của mình rằng anh không muốn trở thành đội trưởng ĐT Anh. Lý do mà Rio đưa ra là hiện tại trong khoảng thời gian này anh chỉ muốn tập trung dồn toàn bộ tâm sức cho MU. Tuy nhiên đó có thể chỉ là cái cớ, còn trên thực tế, Rio không muốn mình lúc nào cũng núp sau cái bóng của Terry, nhất là khi “hắn” vừa xúc phạm em trai mình.

Rio Ferdinand “nhanh chóng” từ chối làm đội trưởng Tam Sư.

Không Rio Ferdinand, ai sẽ nắm giữ băng thủ quân. Theo tờ Telegraph, những cái tên có thể trở thành đội trưởng mới của Tam sư tại Euro 2012 bao gồm Scott Parker, Steven Gerrard và thủ thành Joe Hart.

Được biết John Terry sẽ không có mặt trong trận đấu với Man Utd vào đêm mai tại Stamford Bridge do vừa thực hiện ca phẫu thuật đầu gối. Đó là một tin vui cho FA, bởi nếu Terry góp mặt, nhiều khả năng cơ quan quyền lực cao nhất làng cầu xứ sương mù sẽ phải lần thứ hai ra quyết định… không cần bắt tay trước trận đấu. (lần thứ nhất là ở trận Man City - Chelsea mới đây)

Vụ Terry phân biệt chủng tộc hoãn xử tới sau Euro 2012.

Cùng dính vào nghi án phân biệt chủng tộc, cũng bị điều tra theo kiểu.. xét khẩu hình (không nghe được trực tiếp), thế nhưng giữa hai vụ việc Suarez - Evra và John Terry - Anton Ferdinand lại được xử theo hai cách khác nhau.

Ngày 15/10, Suarez phạm “trọng tội”, chỉ đúng 1 tuần sau vụ việc này được mang ra “xử”. Và cũng tròn 1 tháng sau phiên tòa “đặc biệt” đó, Suarez bị treo giò 8 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ trái của Man Utd, Patrice Evra. Thế nhưng với vụ việc của Terry và Anton xảy ra vào 23/10, tới thời điểm này đã là sau 3 tháng rưỡi vụ việc vẫn được… điều tra. Và mới đây nhất, FA ra quyết định chỉ xử vụ này sau Euro 2012.

Luis Suarez ước gì mình…cũng là người Anh.

Hôm qua một tờ báo tại Uruguay giật title: “Nếu Suarez là người Anh !”. Đúng, có lẽ tiền đạo của Liverpool cũng hy vọng như vậy. Nếu tiền đạo răng thỏ là người Anh, anh cũng chưa chắc đã phải “ngồi chơi xơi nước” như bây giờ. Nếu Suarez là người Anh, biết đâu băng ghi hình trong trận đấu đó bị…lỗi. Biết thế, nhập quốc tịch Anh cho rồi. (!?)


Phương Dung


 (1)
để bình luận
Đợi chút nhé!