Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Big Bang bị xoáy vào nỗi đau, người hâm mộ xót xa

10:35 AM | 21/02/2012

Dae Sung và G-Dragon được nhà đài 'truy vấn' về scandal của họ trong năm 2011.

Big Bang từng đối diện nguy cơ tan rã

Hàng loạt hotboy Hàn khoe dáng chuẩn

Ngày 20/2, lần đầu tiên Dae Sung và G-Dragon trực tiếp thổ lộ về những scandal lớn năm qua của mình trên chương trình Healing Camp của đài SBS.

Tâm sự về vụ hút cần sa, G-Dragon nói: "Mọi thứ bắt đầu khi tôi hút một điếu thuốc của người lạ tại bữa tiệc ở Nhật vào tháng 5/2011. Tôi rất khó khăn để nắm bắt điều gì đang xảy ra tại thời điểm đó. Đây là bữa tiệc do chúng tôi tổ chức và tôi đã uống rượu. Đó là một điếu thuốc của người được mời đến dự tiệc, vì vậy tôi nghĩ sẽ không đúng đắn nếu từ chối lời mời. Vì chúng tôi là chủ nhà, nên tôi đã cầm điều thuốc và hút một hơi. Tôi nên cẩn thẩn hơn vì mình là người của công chúng, nhưng tất cả là lỗi do tôi".

Cả hai khá buồn khi bị hỏi lại chuyện cũ.

MC của chương trình hỏi tiếp: "Cậu không biết thuốc lá và thuốc phiện có mùi khác nhau sao?". "Tôi đã uống khá nhiều rượu và không hề biết đó là một điếu thuốc bẩn. Hơn nữa tôi chưa bao giờ sử dụng chất gây nghiện nên không biết mùi của cần sa thế nào. Điếu thuốc được mời giống hệt điếu thuốc bình thường", trưởng nhóm Big Bang trả lời.

Không chỉ riêng G-Dragon, Dae Sung cũng phải đối mặt với nỗi buồn về vụ đâm xe chết người vừa qua. "Lúc đó tôi không thể đối diện với cha mẹ mình, tôi ở lì trong kí túc xá. Thời gian đó tôi không ăn nổi một thứ gì vì cảm thấy không đói. Tôi hối hận và khóc mỗi ngày", Dae Sung buồn bã nói.

Anh kể thêm: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị tổn thương bởi ý kiến của cộng đồng mạng. Nhưng có một số những lời nói cay nghiệt gọi tôi là "kẻ giết người" khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ cực đoan và từng muốn tự tử".

Dae Sung buồn so khi nhắc lại chuyện đã qua.

Chàng trai hiền lành của Big Bang cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình nạn nhân, bởi anh đã nhận được rất nhiều lời động viên từ họ để tiếp tục sự nghiệp cầm mic của mình.

Cư dân mạng ngoài việc thông cảm với Dae Sung và G-Dragon đều không mấy hài lòng với việc nhà đài "đào xới" lại quá khứ. Họ cho rằng mọi chuyện đã qua, hãy để quá khứ ngủ yên hơn là đánh thức nó dậy khiến vết thương của các anh ấy rỉ máu. "Nội tình sự việc của Dae Sung và G-Dragon, mọi người đều đã biết hết. Báo chí cũng đã khai thác hết, tại sao lại còn bắt các oppa phải nhắc lại nỗi đau của mình", một fan của Big Bang bình luận. Tuy vậy buổi phát sóng chương trình này có rất nhiều người hâm mộ đón xem.

An Bình

Cũ nhất | Mới nhất
 (3)
để bình luận
Đợi chút nhé!