Email Bản in Hot! Twitter Facebook Banbe

Chung kết Bài Hát Việt 2011: Đêm thăng hoa của âm nhạc

11:29 AM | 19/02/2012

16 ca khúc đã đưa khán giả đi theo nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tối 18/2 chung kết của chương trình Bài hát Việt đã thực sự mang lại một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn và nhiều màu sắc. Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, đan xen lẫn nhau đã lôi cuốn được khán giả từ đầu cho đến cuối chương trình. Khán giả được thưởng thức rất nhiều thể loại khác nhau, từ những bản ballad nhẹ nhàng qua giọng ca của Uyên Linh, Anh Khang, Tô Minh Đức, hay những bài hát mang âm hưởng nhạc đồng quê được phối khí khá lạ qua giọng ca của Thái Trinh, Nguyễn Đức Cường… một chút hiphop, rock qua phần trình bày của Trung Quân Idol, Pha Lê, nhóm Re-cycle…tất cả đã mang đến một không khí âm nhạc hài hòa nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.

Thật trùng hợp, hai ca khúc mở màn cho chương trình lại chung một chủ đề về người mẹ, đó là Mẹ tôi và những thị xã vắng được Nguyễn Đức Cường thể hiện, một trong những nhạc sỹ quen thuộc của Bài hát Việt với phong cách dân gian đương đại và Lời mẹ ru của tác giả Anh Khang, anh cũng đồng thời là người thể hiện chính ca khúc của mình.

Uyên Linh và Trung Quân Idol đã có một phần biểu diễn live quá xuất sắc với bản pop balladNơi ấy có cha của tác giả Phạm Thanh Hà. Sự dày dạn kinh nghiệm cộng thêm một giọng hát quá nội lực của Uyên Linh kết hợp với chất giọng sáng, trong và ấm của Trung Quân tạo nên một màn biểu diễn thu hút. Ca khúc này cũng là sáng tác đầu tay của Phạm Thanh Hà, thể hiện sự trân trọng của tác giả đối với công ơn sinh thành của cha mẹ.

Ngôi sao trong đêm của Tạ Quang Thắng mang âm hưởng pop, anh cũng chính là người biểu diễn ca khúc này và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán thính giả bằng một lối trình diễn bản năng, tự nhiên của mình.

Đi thôi của cô gái từng đoạt cú đúp ở liveshow Bài hát Việt tháng 9, Thùy Hoàng Diễm một lần nữa được thăng hoa trên sân khấu qua phần biểu diễn của Tiêu Châu Như Quỳnh. Ca khúc mang giai điệu sôi nổi, tiết tấu nhanh và rộn ràng thể hiện sức sống căng tràn và những mơ ước về cuộc sống của tuổi trẻ.

Hình 8 Hà Okio thật hồn nhiên và trong trẻo với ca khúc Nơi ấy do anh sáng tác.

Đứng yên của Thái Trinh cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, cô bé chinh phục người nghe không những bằng một giọng hát cao vút, đầy cảm xúc mà còn bằng một phong cách với vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương. Đứng yên được Thai Trinh sáng tác vào năm cô học lớp 10, điều này phần nào chứng tỏ được tài năng và sự đam mê của cô gái này.

Đêm nay, Pha Lê thực sự thu hút khi cô diện một bộ vest trắng lich lãm, gợi cảm và biểu diễn ca khúc Vỏ bọc của Lưu Thiên Hương một cách tự tin, lôi cuốn. Vỏ bọc có ca từ khá rock và cá tính nhưng thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm hết sức giản đơn: tình cảm giữa người và người mới là thứ quan trọng chứ không phải là những thứ xa xỉ hay hào nhoáng…

Văn Mai Hương cũng có một phần trình diễn live quá tốt khi cô thể hiện Vẫn yêu của tác giả Hoàng Nhã. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhã gửi ca khúc đến tham dự Bài hát Việt mặc dù trong giới anh không phải là một nhạc sỹ xa lạ.

Đinh Mạnh Ninh kết thúc đêm diễn lần lượt bằng hai ca khúc ca khúc Những ô cửa sắc màu mang âm hưởng pop (sáng tác và biểu diễn: Đinh Mạnh Ninh) và Những điều nhỏ nhoi (sáng tác và biểu diễn Re-cycle Band) – 1 bản rock hiếm hoi của chương trình.

Những bài hát nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình Bài hát Việt năm thứ 7 sẽ được công bố vào đêm Gala diễn ra vào lúc 21h Chủ nhật (19/2) và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Jer Phạm

 (0)
để bình luận
Đợi chút nhé!